Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/10/2016 13:10 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Khi bạn thân cũ có bạn thân mới, cảm giác còn đau hơn bị bạn trai bỏ...


Thời gian đối với một vài người chính là liều thuốc quên đi một ai đó, cũng có khi với một số người lại chính là bỏ quên ai đó.

Chúng ta từng sát cánh với nhau nhiều như thế, nhiều đến nỗi đã từng nghĩ cho dù thế giới có quay lưng lại với ta thì người kia vẫn một lòng một dạ đi về phía ta mà cùng ta sãi bước. Nhưng không có thứ gì là mãi mãi. Thân thiết với nhau 1 năm, 2 năm hay vài năm gì đó ta lại có cảm giác quên dần mối quan hệ ấy, đã quên hết những tháng ngày cùng nhau san sẻ mọi thứ, đã quên hết những tháng ngày đội nắng đội mưa đưa nhau đi dạo phố, cũng đã quên hết những tháng ngày ta vì nhau mà bỏ lỡ cả tuổi thanh xuân..

Khi bạn thân cũ có bạn thân mới, cảm giác còn đau hơn bị bạn trai bỏ...

Chúng ta đã vì những thứ mới mẻ mà quên hết những thứ ta từng gắn bó. Đôi khi chỉ cần nhìn thấy người bạn mình đã từng thân có một đứa bạn thân mới, cảm giác còn đau gấp vạn lần bị bạn trai bỏ rơi.

Nhiều khi ta lại hờn trách sao con người lại dễ dàng quên nhau đến như thế, chỉ cần một cái lướt nhẹ liền trở thành người xa lạ. Đúng vậy, con người vốn dĩ rất dễ quên cho nên ta mới quên hết những khoảnh khắc bên cạnh nhau vui vẻ như thế nào, cũng quên đi hết những câu nói chất chứa biết bao thứ tình cảm, bây giờ mọi thứ lại trở thành một kỉ niệm mất mát ở hồi ức đau thương.

Chúng ta vốn là người lạ, gặp nhau cũng bởi chữ duyên, hết duyên hết nợ, ta lại hết tìm đến nhau.

Khi bạn thân cũ có bạn thân mới, cảm giác còn đau hơn bị bạn trai bỏ...

Vô tình nhìn thấy hình họ chụp cùng nhau, check in cùng nhau, selfie cùng nhau, mua những món đồ cùng nhau, ta lại thấy tim ta một thời lạnh lẽo bây giờ vì một chút cảm xúc hỗn độn mà bỗng đau thắt đến tận tâm can. Chợt nhận ra facebook người đó một thời đầy ấp những hình ảnh về ta bây giờ lại lắp trống bằng vị trí của người khác, hỏi ta sao mà không đau?

Khi bạn thân cũ có bạn thân mới, cảm giác còn đau hơn bị bạn trai bỏ...

Cũng chợt nhận ra, hóa ra người ta đang hạnh phúc cùng bạn thân mới như thế tại sao mình lại ủ rũ mà sống trong quá khứ héo tàn? Ta cũng nên mở lòng mình thật nhiều cho các mối quan hệ, biết đâu được ở ngoài kia đầy rẫy những người quan tâm và lo lắng cho ta hơn ai kia thì sao? Cũng đã đến lúc thôi nhắc đến quá khứ, bỏ mọi kí ức vào một chiếc hộp mang tên quên lãng để tháng ngày sau khi ta nhớ lại thì cũng chợt bật cười vì thanh xuân ta đã từng rất đẹp như thế...

Theo: GUU.vn

 
 


Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024