Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/08/2016 22:08 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
"Anh xin lỗi".... Anh đã nói thế với em bao nhiêu câu rồi?


Có phải em đang không ổn hay không, tim em cứ đập nhanh liên tục không ngừng chỉ vì nghĩ đến anh. Cơ thể anh ở đó, còn cơ thể và trái tim em nằm ở trong tay anh. Hôm nay, là ngày em suy nghĩ nhiều nhất, mặc cho hôm qua anh không online cả ngày, nhưng đến tối rồi, em cũng phải ngồi chờ đợi. Có lẽ, em yêu anh nhiều đến nổi không thể tả được.

"Anh xin lỗi".... Anh đã nói thế với em bao nhiêu câu rồi?

Bao lâu rồi, chúng ta chưa vui đùa với nhau? Và bao lâu rồi, chúng ta chưa hẹn hò với nhau? Em cứ nghĩ, rằng em và anh sẽ không có một khoảng cách nào có thể ngăn chúng ta cả. Đến bây giờ, chính cái câu đó tạo ra khoảng cách giữa hai ta, "Anh xin lỗi" nhỉ. Em chẳng biết nữa, con tim em rối bời rất nhiều, rằng mình có thể yêu nhau đến bao lâu vậy? Hay chỉ giữ nhau được qua lời nói thôi? Anh ở kia, còn em ở đó, làm sao em có thể giữ được anh?

"Anh xin lỗi".... Anh đã nói thế với em bao nhiêu câu rồi?

Em chưa bao giờ cảm thấy lòng mình bất an đến vậy cả. Anh à, nói cho em biết đi, em sai chỗ nào vậy, em không làm vừa lòng anh chỗ nào vậy? Em đa nghi nhiều lắm, chỉ cần anh vui đùa với cô gái khác, là trong đầu em suy nghĩ hàng tá những câu chuyện giữa anh và cô gái đó. Bởi vì sao, rằng em không dám ghen, sợ rằng chúng ta cãi nhau, sợ rằng chúng ta chia tay.

"Anh xin lỗi".... Anh đã nói thế với em bao nhiêu câu rồi?

Em phiền lắm đúng chứ, em có phải là con nít nữa đâu, đừng dối gạt em làm gì? Sự thật, sớm hay muộn cũng sẽ phơi bày ra thôi anh ạ. Khi đó, chúng ta đau lòng, anh đau lòng, nhưng em đau lòng gấp trăm ngàn lần. Con tim em biết bao nhiêu người vô tình xé nát nó, rồi ghép lại nhưng vẫn còn vết sẹo đây này. Em không thể tin tưởng ai, em sợ việc sự lừa dối bao nhiêu. Em khóc một chút thôi, đêm nay thôi, ngày mai em sẽ là em, sẽ là một cô gái mạnh mẽ, không còn yếu đuối nữa, em sẽ không tự dằn vặt mình nữa, anh nhé! Người em yêu.

 

Theo: GUU.vn

 
 


Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024