Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/05/2016 22:05 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Ai rồi cũng khác, để trưởng thành hơn!


Thay đổi. Đó là điều mà mỗi con người phải trải qua để trưởng thành. Không ai có thể giữ mãi bản chất hồn nhiên của mình như khi còn là những đứa trẻ cả, họ phải thay đổi để hoàn thiện mình, thay đổi để tự bảo vệ chính mình. Họ đeo lên trên mình những chiếc mặt nạ để tiếp xúc với những người khác mà có thể chính bản thân họ cũng chẳng hay biết.

Những người như vậy, thường đã từng trải qua những đau thương, mất mát, họ chẳng muốn ai có thể làm tổn thương mình thêm nữa. Có chăng, đằng sau chiếc mặt nạ ấy, bản chất vẫn chẳng hề đổi thay, chẳng qua là biết che giấu đi những xúc cảm chính mình. Đêm về, từng nỗi cô đơn chồng chất, nằm ngẫm lại mình của ngày trước rồi nhìn xung quanh chợt nhận ra cảnh vật còn đó, mình thay đổi, hoàn cảnh cũng thay đổi, kí ức cũng chẳng còn.

Cái đáng sợ nhất trên cuộc đời là cái ngày mà bạn nhìn vào trong gương và hốt hoảng đi tìm lại mình của ngày xưa, những ngày đã cũ rồi nhận ra bản thân mình đã thay đổi đến mức chẳng còn ai bên cạnh.

Đừng trách khi một ngày chàng trai hay cô gái ngày hôm qua vẫn đang nói yêu bạn hôm nay lại tay trong tay với kẻ khác. Chọn thứ tốt đẹp hơn vẫn luôn là bản năng của con người Họ thay đổi vì quá nhàm chán với những thứ mà mình có được, giống như bạn ăn cơm lâu ngày sẽ thèm món ăn khác, vậy thôi. Thay vì oán trách hãy tìm cách để tốt hơn những người kia, đừng níu kéo hay cầu xin người khác bởi chắc gì bạn giữ chân họ được một lần thì sẽ giữ được lần hai? Cái gì của mình rồi sẽ quay lại bên mình thôi, đừng cố chấp với thứ không thuộc về mình.

 

Ai rồi cũng sẽ thay đổi, kể cả chính bản thân chúng ta. Vì vậy, xin đừng cứ mãi ôm nỗi oán hận về sự thay đổi của người khác mà hãy nhìn nguyên nhân khiến họ như vậy. Những sự thay đổi mang lại cho ta đau thương, nhưng chính nó khiến ta trưởng thành hơn.

Lại có những con người sợ sự thay đổi. Họ mãi thuỷ chung với những cái đã cũ, với những hình bóng chỉ còn lại trong kí ức. Gọi là cố chấp thì cũng đúng, họ cố chấp chờ đợi sự trở về, cố chấp đi tìm những thứ đã mang lại niềm vui cho họ trong dĩ vãng dù biết rằng mình đã đánh mất đi những thứ đó. Họ cứ đứng đó, nhìn những người xung quanh dần dần thay đổi, dần dần rời xa mình rồi tự buồn, tự khóc, tự đau.

 

Những người này cứ mãi ngu ngốc ôm hi vọng. Chẳng phải chỉ cần thay đổi bản thân tốt hơn rồi tìm lại những thứ đã mất là được rồi sao? Không, tìm lại được rồi cũng chẳng còn cái cảm giác như trong kí ức nữa. Chỉ có mòn mỏi đợi chờ rồi chính mình tự buông bỏ họ mới có thể đứng dậy bước tiếp. Những người này suy cho cùng vừa đáng trách lại vừa đáng thương...

Ai rồi cũng khác, cũng trưởng thành, buông bỏ chấp niệm và bước tiếp đi bạn, biết đâu lại tìm được thứ phù hợp hơn với mình. Lau đi nước mắt, chải lại mái tóc, khoác lên mình những bộ đồ đẹp, tô thêm chút son rồi bước ra ngoài đi những cô gái của tôi.

Mễ Mễ - Guu.vn



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024