Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/05/2016 22:05 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Còn trẻ, hãy xách ba lô lên và đi!


Sẽ có một thời điểm nào đó tất cả mọi chuyện tự nhiên sẽ ập đến với chúng ta cùng một lúc, cuộc sống làm chúng ta mệt mỏi, đôi khi muốn buông xuôi tất cả, có những chuyện lại chẳng biết phải tâm sự với ai và phải nói ra sao, chỉ biết giữ trong lòng. Cảm thấy cuộc sống này thật ngột ngạt, những lúc như vậy còn chờ gì nữa mà chúng ta không xách ba lô lên và đi...

Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, phải trân trong những giây phút được sống trên đời.

Ừ thì cuộc đời này thật ngắn..

Ừ thì biết còn được trải qua bao nhiêu mùa xuân...

Ừ thì ai biết trước ngày mai ra sao?

Khi còn trẻ không đi thì đợi đến bao giờ đây? Có vô vàn lí do để bạn đứng dậy và bước ra ngoài kia, hãy để về sau bạn nhớ những chuyến đi khi nhắc về tuổi trẻ của mình..

Thời gian chẳng chờ đợi ai, tuổi trẻ sẽ qua đi như một cơn gió, bởi vậy đây là thời điểm tốt nhất để bạn thực hiện những đam mê của mình. Có lẽ đây cũng là những năm tháng bạn được phép phạm những sai lầm, dính vào những chuyện rắc rối và học cách sống cởi mở nhất có thể.

Tuổi trẻ còn là quãng thời gian tự do nhất trong cuộc đời bạn, bạn chưa phải mang trong mình trọng trách lo cho gia đình, bạn chưa phải chịu trách nhiệm cho ai ngoài bản thân mình ra.

Còn chần chừ gì nữa, hãy tận hưởng những giây phút hiện tại đi các bạn trẻ! Hãy yêu người mình thích, ăn những món ăn mình muốn, và làm những việc điên rồ mà bạn chưa từng nghĩ mình có thể làm.. Một mình đến với biển – lắng nghe tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát trắng, nơi có thể giúp bạn xóa tan mọi mệt mỏi trong cuộc sống, làm dịu đi sự nóng giận, vội vàng của tuổi trẻ.

Tạm xa những xô bồ của cuộc sống hãy đến với những vùng núi cao – Nơi không khí trong lành, yên tĩnh không có sự ồn ã của chốn thành thị, không lạc vào dòng người tấp nập, hối hả, chẳng ai quan tâm ai. Bạn sẽ thấy cuộc sống thật muôn màu, và mình thật may mắn khi được sống một cuộc sống sung túc hơn nhiều đứa trẻ khác...Hãy học cách sống cho những khoảnh khắc, nhìn và nắm lấy từng phút giây ấy, chỉ có vậy bạn mới cảm nhận được cuộc sống thật đáng quý biết bao!

Hãy bắt đầu thách thức bản thân mình bằng việc đi du lịch một mình, chỉ một mình bạn thôi và làm những điều mình muốn. Có như vậy bạn mới rũ bỏ được sự dựa dẫm, nỗi sợ hãi, sự tự ti của bản thân, một mình phải đối mặt với mọi tình huống mà không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Chỉ khi ấy bạn mới biết mình cũng là một người mạnh mẽ và độc lập, bạn có thể bước ra cuộc sống đầy cám dỗ này một mình..

Không có cách nào để tìm thấy chính bản thân mình tốt hơn việc tạm dừng những guồng quay hàng ngày để đi và đi, chỉ khi bạn tránh xa những thứ quen thuộc để khám phá những cái mới bạn mới tìm thấy được giá trị của bản thân mình.

Cuộc sống là nếm, thử và tìm ra những điều mới lạ, những trải nghiệm mới, những bài học cho chính bản thân. Hãy trân trọng những phút giây của tuổi trẻ, cuộc sống còn nhiều điều bất ngờ cho ta khám phá. Tại sao chúng ta không bắt đầu việc ấy ngay từ bây giờ chứ?

Hoa Hồng - Guu.vn



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024