Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/03/2016 23:03 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Chia tay rồi, quay lại được không?


Một thời gian rồi chúng ta không liên lạc với nhau, hẳn là vết thương ngày ấy trong anh cũng đã nhạt rồi. Em vẫn ổn! Vẫn đều đặng ôm giáo án đến lớp, vẫn thói quen online tận một hai giờ sáng và thỉnh thoảng lại thấy nick anh còn bật đèn. Chúng ta nhìn thấy sự tồn tại của nhau nhưng không ai dũng cảm cất lên tiếng "Chào", điều ấy càng chứng minh rõ ràng hơn không một ai còn muốn trói buộc với nhau thêm lần nào nữa.

Nhà hai đứa cách nhau hai, ba cánh đồng. Không xa đâu nhưng chẳng lần nào gặp được nhau. Có chăng cũng chỉ là những lần lướt qua rất nhẹ, chỉ kịp đánh vào lòng tiếng đau thiệt đau rồi vuột đi, để đêm về ôm ngực la nhức nhói vì vết thương vẫn chưa lành sẹo. Em đã từng thỏ thẻ với anh, trong tình yêu ai dành tình cảm sâu đậm hơn nghĩa là người đó sẽ thiệt thòi. Chính em bây giờ là người hiểu rõ nhất sự thiệt thòi chưa có điểm dừng này. Thế nên, chia tay rồi quay lại được không anh?

Yêu nhau tính bằng tháng năm, chia tay lại vỏn vẹn vài giờ, vậy khi quay lại rồi sẽ đếm bằng gì ngoài những niềm đau đã cũ? Chúng ta bây giờ qua rồi những vòng tay siết chặt không đành buông, qua rồi môi hôn nồng nhiệt như đốt cháy cả tuổi trẻ. Chúng ta giờ này cần nhất là được chia sẽ,lắng nghe, bỏ qua những cái tôi khờ dại và hãy một lần nữa đến với nhau bằng sự vị tha, đồng cảm. Anh có làm được không?

Cười Tít Mắt - Guu.vn

 



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024