Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/06/2015 22:06 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Truyện ngắn vui: Mượn xe tăng


Thấy ông đại tá thủ trưởng cũ bất ngờ đến đơn vị, ông đại tá trung đoàn trưởng tăng thiết giáp vồn vã ra đón:

- Đang mùa hè nóng nực thế này mà thủ trưởng cũng đến thăm anh em quý hóa quá!

Ông đại tá về hưu nói giọng nghiêm trọng:

- Tớ không đến thăm các cậu mà đến để mượn các cậu.

- Thủ trưởng mượn gì ạ?

- Chiếc xe tăng.

Trung đoàn trưởng tưởng thủ trưởng cũ nói nhầm, mượn xe ô tô nên cười:

- Thủ trưởng mượn ô tô về quê hay đi đâu?

- Tai cậu điếc hả?

- Không, tai em vẫn nghe tốt!

- Thế sao tớ bảo mượn xe tăng, cậu lại nghe nhầm mượn ô tô?

Trung đoàn trưởng nghe thì ngạc nhiên, cho rằng thủ trưởng cũ năm nay tuổi cũng 76 nên đã có phần lẩm cẩm nên bảo:

- Thế hết chiến tranh rồi thủ trưởng còn mượn xe tăng để làm gì?

Ông đại tá nghiêm giọng:

- Sắp tới tớ có việc đi xuống Hà Đông, mà đường sắt trên cao ở Hà Nội gần đây liên tiếp sụp giàn giáo, rơi bó thép, rơi thanh sắt, rơi xà beng, nên để an toàn cậu cho tớ mượn chiếc xe tăng, tớ vẫn còn lái tốt.

- Hả?

- Chứ sao, mình vào sinh ra tử trong bom đạn không chết, nay thời bình lại chết vì thanh sắt rơi thì lãng xẹt cậu ạ!



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024