Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/06/2011 18:06 # 1
cuchuoi
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/20 (20%)
Kĩ năng: 9/10 (90%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 14
Được cảm ơn: 9
Ma ơi. Chào mi



Kịch bản thú vị về một lũ ma phiền toái chưa từng thấy đã dễ dàng lôi kéo toàn bộ diễn viên và nhà đầu tư chỉ trong vòng 1 tuần ngắn ngủi, một bộ phim khiến cả Hàn Quốc phải cười nghiêng ngả…

Sang Man (Cha Tae Huyn đóng), một gã cô đơn, tuyệt vọng đến mức thường xuyên tìm tới cái chết, nhưng bản tính nhút nhát, e dè cùng bao sự “xui xẻo” lạ kỳ luôn giúp anh chàng sống sót. Một lần nọ tự tử không thành, Sang Man bỗng dưng thấy được các hồn ma: một ma già biến thái (Lee Moon Soo) có thú vui bệnh hoạn thích nhìn mông phụ nữ, một con ma nghiện thuốc (Go Chang Suk) ưa tọc mạch rất sợ hồ ly tinh, một ma nữ khóc nhè (Jang Young Nam) sướt mướt cả ngày bất kể lý do; một ma nhóc (Chun Bo Geun) vô địch về ăn uống song ngỗ ngược khó bảo. Bốn con ma với đủ loại tính cách cứ bám riết lấy Sang Man tội nghiệp và bắt đầu trò chơi chiếm hữu…

Từ đó trở đi, nhất cử nhất động của Sang Man đều nằm dưới sự sai khiến của lũ ma khiến anh chẳng thể yên thân mà chết nữa. Hết hành động điên rồ này đến tình cảnh éo le khác, Sang Man phải làm theo mọi mong muốn của bọn ma. Ngay cả cô nàng y tá Yun Soo (Kang Ye Won), người duy nhất trên đời có thể khiến Sang Man mỉm cười cũng bắt đầu nhìn anh như một kẻ điên rồ kì quái. Không thể chịu đựng thêm, Sang Man tìm cách tống khứ lũ ma rắc rối kia ra khỏi người mình. Tuy nhiên, nằm ngoài mọi dự tính, đó cũng chính là lúc Sang Man phải đối mặt với khoảnh khắc quan trọng nhất đời mình…

Ma ơi chào mi! mang đến cho khán giả hình ảnh và cảm xúc mới mẻ về những hồn ma đang tìm cách kết nối với con người. Khái niệm “ma quỷ” khó ưa trước kia đã bị thay thế, Ma ơi chào mi! tập trung khắc họa nhiều mơ ước bình dị, đáng yêu và đậm chất “người” của những con người không còn tồn tại nữa. Tính cách độc đáo của họ vừa là nguồn cảm hứng tạo nên tiếng cười, vừa chứa đựng những thông điệp nhân văn sâu sắc của những người làm phim. Những chi tiết nhỏ nhưng tinh tế được lồng ghép trong phim như cách hồn ma mượn thể xác của con người, quy tắc chỉ trả lời khi được hỏi, nỗi sợ ma dù bản thân mình đã chết hay phép lịch sự khi đến nhà người khác của những linh hồn này có thể khiến người xem cảm động.



Ma oi chao mi khien Han Quoc nghieng nga




xem online tại :




                fcphim.com/movie/bo-phim/Hello-Ghost-775.html









 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024