Có lẽ mỗi khi nhắc đến cao nguyên ĐăkLăk, mọi người đều nghĩ ngay đến những rừng cà phê bạt ngàn với hương thơm ngào ngạt quyến rũ. ĐăkLăk chúng tôi còn có rất nhiều điều thú vị khác. Đăklăk là tỉnh có nhiều dân tộc sinh sống nhất, 43 dân tộc - đủ để góp thành 1 vườn hoa rực rỡ trong vườn hoa dân tộc Việt Nam. Những sắc thái văn hóa riêng biệt, độc đáo của từng dân tộc vẫn luôn được bảo tồn phát huy để ĐăkLăk có 1 nền văn hóa đa dạng như bây giờ. ĐăkLăk còn là tỉnh có nhiều vườn quốc gia nhất, 2 vườn quốc gia đó là YOK ĐÔN và CHƯ YANG SIN.
Tuy ĐăkLăk của tôi không có mái đình,cây đa,bến nước, không có bờ biển dạt dào muôn vàn ngọn sóng xô vào bờ cát trắng nhưng ở đây sẽ đưa lại cho các bạn những cảm xúc khác lạ. Đó là cảm xúc được cưỡi voi vượt qua dòng Xrê Pôk cuộn sóng ngày đêm, được chèo thuyền độc mộc trên hồ Lăk vào mội buổi hoàng hôn, được ngắm nhìn những con thác bọt tung trắng xóa mang những sự tích hay như Đrây Sap, Trinh Nữ, Krông Kmar,...được ngây ngất bên ché rượi cần trong nhưng ngày hội chỉ có ở Tây Nguyên. ,,,,,,
Sống ở đất đà thành phố thị!,,, ai ai cũng có cái cảm giác nhớ nhà ,,không biết các bacnj có như tôi không,,, đi ngoài đường thấy biên số xe 47 la zui lắm!uoc gì được có cái cảm giác bên cạnh ngươi thân yêu ngay tại mảnh đất đà thành này,,,,
Và hôm nay.....
thưa các bạn, thưa các anh chị em, sau bao tháng thất lạc, hội đồng hương daklak đã tìm lại được với ngôi nhà chung của những người con daklak, đó là 4r mới mang tên là http://sinhvien47.com/forum.php
vì mới được lập lại nên ngôi nhà có số nhà 47 còn rất vắng, rất mong những người con xứ sở coffee cùng tham gia để diễn đàn ngày càng lớn mạnh, hơn nữa kết nối những người con xa nhà, những bạn đồng hương. rất mong các bạn tham gia để hội ngày càng lớn mạnh.
xin chân thành cảm ơn!
( e không phải dân văn nên có gì sai sót và thiếu sót, xin mọi người bỏ qua cho, xin chân thành cảm ơn)