Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/06/2021 20:06 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Con gái bị tổn thương khi nào, anh có biết không?


Anh có biết khi nào một cô gái bị tổn thương không?

Là ngày hôm qua anh khiến cho cô ấy tưởng chừng mình quan trọng với anh lắm, nhưng hôm nay đã đối xử như cô ấy chẳng là gì với anh.

Anh có biết khi nào một cô gái bị tổn thương không?

Là ngày hôm qua chính anh là người hứa sẽ dắt tay cô ấy đi qua hết những giông bão của cuộc đời, thì cũng chính anh hôm nay gạt tay cô ấy ra, mặc cho cô ấy chơi vơi, không nơi bấu víu.

Anh có biết khi nào một cô gái bị tổn thương không?

Là ngày hôm qua chính anh nói yêu cô ấy nhiều lắm, ngày hôm nay đã lạnh lùng bảo HẾT YÊU.

Anh có biết khi nào một cô gái bị tổn thương không?

Là ngày hôm qua cô ấy hy sinh tất cả cho anh, vì anh, ngày hôm nay anh nhận lấy, không một lời cảm ơn, quay lưng bỏ đi nhẹ tênh như giữa anh và cô ấy chưa từng có gì.

Anh có biết khi nào một cô gái bị tổn thương không?

Là ngày hôm qua anh nói nếu không có cô ấy, anh chắc chắn không thể sống được, thì ngày hôm nay tiệc chưa kịp tàn, chuyện chưa kịp kết, tình chưa kịp phai, anh đã tay trong tay bên cạnh người khác.

Anh có biết khi nào một cô gái bị tổn thương không?

Là ngày hôm qua cô ấy khóc cạn nước mắt, sống chết van xin anh ở lại, thì ngày hôm nay chính anh cho cô thấy một điều, nếu như cô chết, anh sẽ đưa người đàn bà khác cùng đến dự tang cô.

Anh có biết khi nào một cô gái bị tổn thương không?

Là ngày hôm qua cô biết chắc mình không có khả năng thay đổi một con người như anh, nhưng vẫn cố chấp, thì hôm nay, sự tàn nhẫn của anh chính là câu trả lời cho sự thất bại thảm hại của cô.

Anh có biết khi nào một cô gái không-còn-sợ tổn thương nữa không?

Là hôm nay, chính lúc cô ấy viết ra những dòng này, tim đã không còn đau, mắt không còn ướt, và lòng không còn bận tâm một chút nào về anh, về những điều tồi tệ đã từng xảy ra nữa.

Là khi, cô không còn muốn kể thêm về ai nữa, thậm chí đó là anh!


 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024