Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/04/2022 13:04 # 1
nguyenhonganh2
Cấp độ: 18 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 15/180 (8%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 09/10/2020
Bài gởi: 1545
Được cảm ơn: 0
Tổng hợp 4 cái may mắn nhất trong cuộc đời của một người đàn ông


Cái may mắn nhất trong đời người đàn ông là gì?

Người ta hay vội vàng kết luận rằng cái may mắn nhất chính là có nhiều tiền.

Hay nhiều người lại cho rằng cái may mắn nhất của một người đàn ông là có địa vị.

Thành thật mà nói, tiền hay địa vị là thứ bản thân mỗi người đàn ông nên phấn đấu nếu muốn có.

Đây mới là 4 thứ may mắn nhất, mà đôi khi cả đời người cố gắng cũng chưa chắc có được.

                1. Đi học gặp thầy tốt

Chuyện đi học, nói thẳng ra thì cũng không có nhiều người mặn mà lắm.

Người học giỏi còn đỡ.

Người học không giỏi thì hẳn là muốn quên hết tất cả những ký ức gọi là đi học.

Nhưng các ông có nhận ra rằng:

Trong quãng đời gọi là đi học và ngồi trên ghế nhà trường, có ít nhất một người thầy cô có tâm cứu rỗi các ông trong một giai đoạn nào đó của sự nghiệp học hành.

day la 4 cai may man nhat ma doi nguoi dan ong co duoc 2

Tôi tin là nhiều thì không, nhưng một người thì chắc chắn có.

Gặp được thầy tốt chính là một trong những cái may mắn nhất của đời người.

Nhờ đó mà các ông hiểu được rằng: Nghề giáo là một nghề vất vả, cần nhiều tâm huyết và sự hy sinh.

Các ông cũng hiểu được rằng: Còn được học là còn may mắn.

                2. Đi làm gặp tiền bối tốt

Môi trường công việc khác với môi trường học hành.

Những ông nào bắt đầu ra đời và đi làm chắc chắn hiểu được điều này.

Ở trường làm sai thì bị khiển trách vài câu, hoặc cùng lắm là nhận một con điểm kém.

Nhưng cái sai ở chỗ làm, thường được trả giá bằng sự tin tưởng của đồng nghiệp, của sếp và rất nhiều khi là một khoản trừ vào lương.

Ở môi trường công việc, các ông sẽ thường thấy chán nản, mệt mỏi và cảm thấy việc duy trì những mối quan hệ xã hội đúng là phiền phức.

Vậy nên, sẽ thật may mắn nếu như các ông gặp được một người đi trước có tâm.

Đó là người sẵn sàng chia sẻ với các ông tất cả, không vì sợ hơn kém mà giấu giếm.

Đó là người trước sau như một, không ngon ngọt trước mặt rồi đâm sau lưng.

Đó là người mà nghiêm túc trong công việc nhưng là một người vui vẻ và quảng giao sau 5h30 chiều.

Đi làm mà tìm được một người như thế, các ông nên biết ơn.

day la 4 cai may man nhat ma doi nguoi dan ong co duoc 3

                3. Lập gia đình gặp được bạn đời tốt

Trong tình yêu, khó có thể nói rằng đi đâu hoặc bằng cách nào để tìm được một người phù hợp cả.

Tôi luôn tin đó là chuyện của duyên số.

Có duyên số với nhau nhưng không may mắn thì đi được một đoạn ngắn.

Có duyên số với nhau cộng thêm may mắn thì hy vọng dài lâu.

Nhiều cặp vợ chồng đến ngày sinh nhật hay kỷ niệm, ông chồng hay nói một câu thế này:

Cảm ơn ông trời đã cho anh gặp em hay: Gặp và cưới được em là may mắn của anh.

Tôi cho rằng câu nói như thế chẳng có gì khoa trương hay sến sẩm cả, mà rất đúng ấy chứ?

                4. Ra đời gặp được chí cốt

Cuộc sống vội vã, vật chất ngày càng có nhiều sức nặng hơn, người ta hay nói với nhau rằng:

Những người xung quanh mình, đôi khi cũng chẳng biết là bạn hay là bè đâu.

Trải qua ngần ấy năm, trải qua ngần ấy những biến cố và những thăng trầm của cuộc sống, bất giác nhìn lại: Có những người vẫn ở đó, có nhiều người đã bỏ đi.

Cũng chẳng cần đem lòng oán hận làm gì. Hãy biết ơn và trân trọng những người còn ở lại.

 



Mr. HONG ANH


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024