Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/01/2022 21:01 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Anh không thích em đâu, vì anh sợ sẽ mất em!


Tình yêu mang lại cho ta quá nhiều cảm xúc khó tả. Nó khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc lạ thường khi gặp được người khiến mình mỉm cười, khiến mình vui mỗi khi nhớ đến. Thế nhưng cũng chính tình yêu khiến ta cảm thấy có phần lo lắng, tự ti khi cho rằng bản thân không đủ tốt, không xứng đáng với đối phương. Cũng chính vì lý do ấy khiến ta cảm thấy đôi chút chùn bước, chợt nghĩ ra trong đầu:

“Cứ như vậy chắc sẽ vui hơn nhỉ, giờ mà ngỏ lời đôi khi lại mất bạn như chơi”

“Mình thế này thì làm sao mà cua được người ta”

“Người ta giỏi thế kia mà mình sao mà cua được nhỉ?”

Nhưng khoan, nếu đã là “tình yêu”, vậy sao không cho con tim một lần lên tiếng. Mình tin rằng bất kì ai trong chúng ta cũng đôi lần cảm thấy bản thân không tốt, không phù hợp với một ai đó. Nhưng biết đâu, chính đối phương cũng đang có suy nghĩ giống vậy. Đừng quá lo lắng vì không một cá thể nào có thể chạm tới từ “hoàn hảo”. Bạn có thể giỏi ở rất nhiều khía cạnh, nhưng vẫn có điểm yếu riêng. Vậy nên, đừng ngần ngại mà không cho đối phương biết được tình cảm của mình nhé! 

Mình thì vẫn đi theo châm ngôn “được ăn cả, ngã về không” ấy. Cơ mà mình may mắn nên hốt được một bạn người yêu thiệt xịn. Vậy nên muốn lan tỏa thông điệp yêu thương này đến mọi người. Vẫn câu nói cũ “được ăn cả, ngã về không”, chúc bạn may mắn.

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024