Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/07/2017 00:07 # 1
lien7h30
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 158/220 (72%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 23/03/2013
Bài gởi: 2468
Được cảm ơn: 539
Con gái ghét con trai ở điểm gì


Con gái ghét con trai ở điểm gì

sưu tầm trên mạng
Em ghét anh hay bắt chuyện cùng em 
Và mái tóc anh chẳng lúc nào thẳng thớm 
Những lúc lượn xe giả làm người lớn 
Để lại trong em lấp lánh những ánh nhìn 

Ghét ghê những bước chân khua rộn cả trái tim 
Đôi mắt nhìn như thấu lòng tâm tưởng 
Ghét thật nhiều đến khi em phát ốm 
Ốm xong rồi lại khe khẽ hát lên 

Em ghét anh những lúc chẳng ở bên 
Chẳng gọi tên em mỗi khi em thấy nhớ 
Ghét thật nhiều em cũng không biết nữa 
Chợt giận mình vì chẳng ghét nổi anh 
còn con trai thì sao:

Gét em bởi tính cắn nhằn! 
Gét em bởi tình ba chằn xưa nay. 
vậy mà em cư nói hay ! 
Còn anh thì chấp hai tay đầu hàng. 

Gét em bởi tính ngang tàn! 
Họ hàng cô bác ai gàn không hay. 
Gét em những lúc em say! 
Làm anh lại phải loay hoay lau nhà. 

Gét em bởi tính la cà ! 
Con anh thì lai ta ta theo sau. 
Mẹ thì dục cưới cho mau ! 
Em thì lai bảo tính sau vội gi. 

Gét em bởi rính kiêu ki ! 
Hơi động một tí là xì mặt da. 
Ước gì trời hết phong ba ! 
Em bỏ đươc'' tật sấu xa của mình ("" >những ""). 

Còn anh cũng sẽ tự mình! 
Bỏ đi những tật của mình xưa nay. 
Anh em mình se nắm tay ! 
Cùng nhau nhớ lại những ngày bên nhau. 

* Em thích anh nhưng em ghét cái cách nói chuyện của anh,( dù biết là anh cũng thích em nhưng cứ vờ như không thích ấy)

* Em thích anh nhưng em ghét cái tính mít ướt của anh ( Hôm nọ em đã tình cờ thấy anh khóc đó )

* Em thích anh nhưng em ghét cái bệnh lười của anh , nhờ 1 chút là hay nhăn mặt ( thật ra hổng phải em muốn làm khổ anh , thiếu gì người để em nhờ nhưng bởi vì ..em thích anh cơ mà !)

* Em thích anh nhưng em ghét ...con chó của anh , mỗi lần em đến lại chạy ra sủa om sòm , (mặc dù hôm bữa em đã quăng cho nó khúc xương !!!)

* Em thích anh nhưng em ghét cái nhìn của anh ( Nó làm cho em lúng túng mỗi khi em muốn nói với anh là ..em thích anh! )

* Em thích anh nhưng em ghét nhỏ em của anh ( Nó hay nói xấu em sau lưng anh nhỉ ??? )

Và cuối cùng em muốn nói ..em thích anh nhưng em ghét ..mọi thứ liên wan đến anh ! Hic..hic..hic.. !!!!

* Con trai ơi , con trai nào lỡ có những cái ấy thì tránh đi nha !! he..he..he..

 



I also tend to be much more positive, energetic and happy..

Gmail: Mylien126@gmail.com


 
04/11/2017 17:11 # 2
vothivan
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 4/320 (1%)
Kĩ năng: 75/110 (68%)
Ngày gia nhập: 22/03/2014
Bài gởi: 4964
Được cảm ơn: 625
Phản hồi: Con gái ghét con trai ở điểm gì


Ghét nhất sự vô tâm


Cứ đi rồi sẽ đến! 

Facebook: facebook.com/vothivanqb94

Gmail: vothivanqb94@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024