Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/01/2022 21:01 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
3 điều mình ước mình biết sớm hơn ở tuổi 18


Chặng hành trình 10 năm của mình không hề dễ dàng. Xuất phát điểm năm 18t của mình cực kỳ thấp, hay tự ti, zero Tiếng Anh, kinh nghiệm & định hướng, luôn chật vật về tài chính. Tốt nghiệp ĐH không bao lâu, mình nhận được offer nghìn đô. Giờ đây thì mình du lịch trải nghiệm mấy mươi nước, làm công việc mình yêu thích. Giờ đây Khi nhìn lại, nếu như xưa mình biết những điều này sớm hơn thì tốt biết bao

 1. Hiểu rõ bản thân

Hiểu mình là ai, biết mình giỏi điều gì, giá trị cốt lõi của mình ở đâu mình thật sự mong muốn một cuộc sống ra sao là những nền tảng có thể giúp bạn lèo lái trên suốt chặng đường trưởng thành, ngay kể cả ở những thời điểm mông lung nhất, tối tăm nhất.

Khi còn là SV, có khi mình stress, khủng hoảng đến nỗi mình dành toàn bộ số tiền tiết kiệm từ việc làm thêm xách ba lô đi bụi xuyên 2 nước với mong muốn khám phá thế giới và tìm câu trả lời về nghề nghiệp. Và dĩ nhiên là mình đã chẳng tìm được câu trả lời khi ấy.

Mình đã luôn nghĩ là mình cần tự xoay sở, gồng gánh, tự làm được thì mới là mạnh mẽ, can đảm nên chẳng dám nhờ vả ai, lại thêm tính nhút nhát, hay tự ti nên mình đã phải tự mò đường, thử sai và trải nghiệm rất rất nhiều.

Nhìn lại dĩ nhiên việc tự tìm đường đi ấy giúp mình dẻo dai và xây được rất nhiều kỹ năng cần thiết, nhưng nếu lúc trẻ mình biết cách quán chiếu, hiểu mình sâu hơn, nhìn nhận lại một lượt thật sâu chặng đường 18 năm trước đó, biết giá trị cốt lõi mình ở đâu, và đặc biệt là có coach/ mentor thì có lẽ mình đã tìm ra câu trả lời về nghề nghiệp cũng như cuộc sống sớm hơn rất nhiều.

 2. Biết làm chủ hạnh phúc, suy nghĩ, cảm xúc của mình

Mãi đến năm 23, 24 tuổi, mình mới nhận ra thời gian trước đó mình đã vô tình đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác, cả trong công việc và tình yêu.

Trong công việc, mình đã mải mê theo đuổi tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài, từ sếp để rồi điều mình nhận được lại sự trống vắng, vô vị. Trong tình yêu, mình đã luôn mù quáng chạy theo người khác, luôn tìm sự công nhận từ đối phương, đổi lại là rất nhiều tan vỡ trong tình yêu, luôn là người bị đá.

Dĩ nhiên là mình đã luôn hướng đến sự trải nghiệm và phát triển của bản thân, nhưng nghĩ lại khi ấy có một phần khá lớn khi ấy mình vẫn hướng ra bên ngoài cho nên cảm giác trống rỗng, chán chường, cô đơn vẫn ghé thăm rất thường xuyên.

Nhận ra được có gì sai sai, mình đã tự quán chiếu lại mình để bắt đầu hành trình quay về bên trong (going inside).

Từ đó, mình hiểu được hạnh phúc nằm trong tay mình nên lấy lại quyền làm chủ, sống đời mình muốn, không để cho bất cứ ngoại tố nào bên ngoài tác động nữa. Mình cũng biết cách đối diện và làm việc với những cảm xúc tiêu cực và biết cách channel những năng lượng ấy vào việc có ích thay vì chỉ biết đè nén, không chịu chấp nhận những xúc cảm tiêu cực, nỗi đau như trước. Kể từ thời điểm ấy, mình thấy đủ đầy từ bên trong, hạnh phúc, bình an, tự do hơn rất nhiều.

 3. Biết học cách buông bỏ, go with the flow

Đây là bài học không hề dễ và đến thời điểm này mình vẫn đang học mỗi ngày. Nhưng nếu biết và học được bài học này sớm hơn, chắc mình đã không phải trải qua nhiều đau khổ đến thế.

Mình đã từng là một đứa "control freak", bướng bỉnh, cố chấp, kiểu có cái gì rơi ra ngoài vòng kiểm soát, không như ý như một công việc đi ko đúng với kế hoạch, hay một ai đó nói lời/ đối xử không hay là mình hay buồn bã, hoảng loạn, vv.

Giờ đây, thay vì muốn thay đổi điều khiển cả thế giới, mình đã học được cách chấp nhận mọi thứ như nó vốn có và nỗ lực cải thiện, trau dồi bản thân mỗi ngày chứ không muốn điều khiển ai/ bất cứ điều gì nữa. Mình cứ cố gắng hết sức, đi theo dòng chảy và mọi thứ sẽ tự an bài.

 Cũng may là cho dù đã gặp rất nhiều khó khăn, ngay từ lúc 18t mình đã biết tự trang bị cho mình tư duy và những kỹ năng cần thiết.

Về tư duy, mình xác định mình là người duy nhất chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình nên mình luôn cố gắng quán chiếu và tìm cách học hỏi phát triển, lắng nghe trực giác của chính mình chớ rất ít khi bị cuốn vào vòng xoáy trào lưu của xã hội. Mình đã luôn cố gắng làm điều mình nghĩ là tốt cho mình mỗi ngày. Nhờ có tư duy đúng + hiểu mình, mình đã học cách chọn lọc xem mình thật sự cần gì, muốn gì và đầu tư hẳn hoi cả về thời gian, công sức, tiền bạc vào bản thân, vào các khoá học chất lượng, chứ không phải cái gì free là nhào vào hay gì cũng cố nhét vào đầu.

Mình cũng đọc khá nhiều sách self-help, xem TED talk và học cách tự đặt câu hỏi đúng (self-coach) để tìm đường đi. Vì mình biết không ai có thể luôn ở bên cạnh, cho lời khuyên hay giải quyết rắc rối dùm mình, nên tự lực cánh sinh vẫn là sướng nhất.

 Dạo này có rất nhiều bạn trẻ, thậm chí có người mới chỉ 14t, 18t đã tìm đến mình để đk coaching về định hướng, chữa lành, làm chủ cảm xúc và bắt đầu trên hành trình học các bài học này. Mình không biết nhiều nhưng chỉ tin chắc một điều rằng cuộc đời của các bạn ấy sẽ rất rất rộng mở và tươi sáng.

 Thật ra viết cái tựa như thế thôi chứ mình hiểu và tin rằng "Everthing happens for a reason" và mỗi chúng ta ai cũng cần thời gian để trải nghiệm, học hỏi & lớn lên. Mình chỉ mong rằng bạn có thể học hỏi được được những điều này sớm hơn mình ngày xưa để đường đi êm ái hơn tẹo. Chúc bạn thật nhiều bình an và trải nghiệm hay trên hành trình mang tên tuổi trẻ này nhé.

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024