Rõ ràng không phải bỗng nhiên mà người ta sinh ra khái niệm bạn thân nghĩa là thân ai nấy lo. Bởi ngoài những lúc vui thì cùng vui, buồn thì cùng buồn, quan tâm, chia sẻ, ủng hộ nhau bất kể lý do thì cũng lắm khi đứa bạn thân "sống lỗi" với bạn lắm.
Một vài ví dụ tiêu biểu có thể kể ra để minh chứng cho sự sống lỗi ấy chính là nó sẽ cười vào mặt bạn thỏa thuê khi bạn ngã rồi mới chịu nâng bạn dậy, nó sẽ đặt cho bạn ti tỉ biệt danh không-thể-chấp-nhận-được và cũng chính nó là đứa giữ 1001 tấm ảnh dìm hàng bạn, chỉ chờ tới lúc tung lên. Thế mới nói trên đời này không có gì đau khổ bằng việc có một đứa bạn chụp ảnh "thiếu tâm", bạn chụp nó xinh đẹp như hoa, nó chụp bạn như trò cười...
Nhìn xong ảnh bạn chụp cho mình chỉ muốn hất bàn rồi hét vào mặt nó: Thế rốt cuộc có muốn làm bạn với nhau nữa không hả?
Mình căn chụp cho nó cả buổi, hắt sáng cẩn thận, nó thì cứ đưa máy chụp bừa, quá đáng thực sự
Đừng hỏi vì sao cùng background, cùng trang phục mà ảnh ọt hai đứa cứ khác nhau một trời một vực, vấn đề ở tay người chụp thôi
Đi chơi về nó có tầm 1001 tấm ảnh sống ảo để up Facebook, còn bạn lọc ảnh mỏi mắt mới được một tấm nhìn tạm được