Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/01/2022 07:01 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
ƯỚC MƠ TUỔI 17 - CÒN CẬU


Nhà tớ không khá giả. Nhưng chưa một lần tớ thôi những ước mơ.

Ước mơ tuổi 17 nơi hiện tại cho bản thân, tớ muốn mình sẽ không ngừng nỗ lực và cố gắng học tập, lấy kiến thức dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Vì tớ sợ một ngày nào đó mình không thể trụ nổi.

Tớ ước công việc mãi ổn định. Tớ đã có những đồng tiền tự kiếm đầu tiên. Không nhiều. Bản thân tớ cũng còn nhỏ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Được vậy là vui rồi.

Tớ ước chiếc page nhỏ mình nuôi sẽ mau lớn và được nhiều anh/chị/cô/ chú quan tâm hơn.

Tớ ước mình sẽ được học sinh giỏi, đạt giải thật cao.

Cố gắng nhiều đến như vậy, nếu không như ý sẽ thật buồn.

Tớ ước mình sẽ đậu Đại học với nguyện vọng 1.

Tớ cũng có những ước mơ cả đời. Ví dụ như…

Tớ muốn bản thân không tầm thường để có thể tìm được một người phi thường hơn mình. Tớ có thể mạnh mẽ khi một mình, tớ có thể vác được bình nước, thay bóng đèn, sửa ống nước và những điều dễ dàng nhất - bố dạy tớ. Nhưng tớ sợ khi mình yếu đuối, ngoài bố mẹ vẫn chẳng có ai.

Tớ ước đi Thụy Sĩ, một đất nước hòa bình, mộng mơ. Nếu gói gọn trong một từ Đẹp lại chẳng thể diễn tả được độ tuyệt diệu của khung cảnh nơi ấy. Tớ muốn tự mình chụp những bức ảnh thật xinh. Nói với cả thế giới tớ đã làm được một ước mơ cả đời.

Trong số chúng ta, có những bạn rất thờ ơ, rất vô định. Các bạn học như một nhiệm vụ, và không có định hướng cho tương lai. Tớ cũng đã từng như thế. Những khi ấy tớ nghĩ đến ước mơ, tớ muốn làm gì đấy để chứng tỏ bản thân mình không tầm thường, không sống một cuộc đời “nghĩa vụ”. Tớ nghĩ đến những điều mình ao ước, những nơi tớ muốn đặt chân đến để khám phá, tận hưởng.

Hiện giờ, tớ không phải là một học sinh giỏi nhất của lớp, không phải một học sinh tốt được thầy cô quan tâm và dành nhiều lời khen.

Tớ chỉ muốn nói đến ước mơ tuổi 17 - và cả đời của bản thân.

Sau này, nhất định sẽ quay lại nơi bài viết này. Nói với các cậu…

“Tớ đã đạt được ước mơ này rồi, còn cậu thì sao?”.

Ước mơ ngay lúc này của cậu là gì? Nói cho tớ biết với nhé!

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024