Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/01/2022 21:01 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
NẾU BẠN KHÔNG MỞ LÒNG, SAO NGƯỜI TA HIỂU ĐƯỢC...


Chúng ta vốn là những cá thể đơn độc lạc giữa một tập thể rộng lớn, nhờ sự truyền thông, giao tiếp mà chúng ta kết nối với nhau. Định nghĩa vốn là vậy, nhưng kỳ lạ sao, chúng ta lại cứ đòi im lặng mà vẫn đòi người khác thấu hiểu và cảm thông cho mình?

Khi nỗi buồn ập đến, chúng ta thường có xu hướng thu khép mình lại, nén tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy vào trong và tự chịu đựng một mình. Rồi chính vì điều đó mà nỗi đau ấy càng rỉ ra rồi loang dần loang dần, khiến chúng ta không thể suy nghĩ tích cực hơn ngoài việc tự dày vò bản thân thêm buồn hơn bằng cách đặt vài câu hỏi ngược tâm để tự cô lập mình với thế giới ngoài kia, “Tại sao không ai hỏi han và quan tâm đến cảm xúc của mình?”, “Tại sao họ chỉ nghĩ cho riêng họ mà không thèm để ý đến mình?”, rồi cảm thấy những hành động của những người xung quanh thật vô tâm và xa cách, không ai hiểu mình cả!

Nhưng mà, bạn đâu có nói ra cho họ biết cảm xúc của bạn đâu mà họ thấu hiểu được sự đổ vỡ đằng sau chiếc vỏ bọc hoàn hảo bạn dựng lên?

Đôi khi con người thiếu tinh tế thật đấy, người ta không thể biết được một người trầm cảm hay phải trải qua những dằn vặt tinh thần nhiều đến thế nào nếu người ấy không lên tiếng. Họ đều cố gắng để cảm thông, để chia sẻ, nhưng sẽ thật sáo rỗng và vô ích khi họ đâu biết vấn đề của bạn nằm ở đâu, bạn đang vướng vào “chiếc lưới cảm xúc” nào để họ giúp bạn gỡ dần dần ra đây?

Mình biết là, để mở lòng với người khác khó lắm, đôi khi còn sợ họ không hiểu cho mình thì sẽ gây phản ứng ngược, hay đôi khi chúng ta sợ nghe câu động viên “có cũng như không” kiểu “Trời có gì mà buồn”, “Vui lên đi”, “Chuyện của mày còn nhẹ, chuyện của tao đây này”... Nhưng mà bạn yêu nè, có thật sự sẽ tốt hơn nếu chúng ta im lặng và chịu đựng một mình?

Đến Choi Ung trong Our Beloved Summer còn trút được hết lòng mình, lôi lên những góc tối đã ám ảnh anh suốt bao nhiêu năm trời, để kể cho Yeon Su cơ mà. Nên hãy tìm cho mình một người mà bạn thực sự tin tưởng và yêu quý, mình tin là xung quanh chúng ta luôn có những người sẵn sàng ngồi xuống lắng nghe chúng ta. Đôi khi không cần họ phải cất bất kỳ lời đáp nào trong cuộc trò chuyện ấy, chỉ là có người lắng nghe và thấu hiểu được những tâm tư ấy là hẳn trong lòng ta đã vơi đi một nửa gánh nặng.

Nhớ nha, im lặng là một sự thỏa hiệp với nỗi buồn, im lặng là một trong những cách ngăn cậu bước tiếp trong hành trình chữa lành này, hãy tin tưởng ở sự lựa chọn ở bản thân và tin rằng xung quanh cuộc sống của chúng ta còn có nhiều người sẵn lòng đồng hành với cậu!

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024