Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/11/2018 09:11 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Tình yêu là thế, không phải cứ tìm thấy nhau là sẽ đi cùng nhau


Dưới đây là bộ tranh của họa sĩ Henn Kim – một họa sĩ đến từ Seoul, Hàn Quốc – người đã phác họa một câu chuyện tình giản dị dù phảng phất một nỗi buồn. Trong câu chuyện tình đó, họ đã tìm thấy nhau, gặp được nhau, yêu nhau và hứa hẹn làm những điều tươi đẹp cùng nhau... Chỉ có điều, họ đã không thể cùng nhau đi đến bến đỗ cuối cùng… Có phải những câu chuyện buồn trên thế gian này đều đã từng rất đẹp, giống như chuyện của đôi mình?

Tình yêu là thế, không phải cứ tìm thấy nhau là sẽ đi cùng nhau

Anh và em nhận ra nhau vào một ngày trời rất tươi đẹp...

Tình yêu là thế, không phải cứ tìm thấy nhau là sẽ đi cùng nhau

Giữa chúng mình đã diễn ra những "phản ứng hóa học" vô cùng mãnh liệt... cứ như có một sự kết nối vô hình từ trước đó... rất lâu!

Tình yêu là thế, không phải cứ tìm thấy nhau là sẽ đi cùng nhau

Anh thật cuốn hút còn em thì hấp dẫn, chúng mình điên cuồng khám phá nhau...

Tình yêu là thế, không phải cứ tìm thấy nhau là sẽ đi cùng nhau

Chúng mình cùng trải qua những ngày tháng thật tươi đẹp, lúc nào cũng bên nhau ấm áp...

 

Tình yêu là thế, không phải cứ tìm thấy nhau là sẽ đi cùng nhau

Chúng mình cùng nhau lưu giữ những kỷ niệm tuyệt vời...

Tình yêu là thế, không phải cứ tìm thấy nhau là sẽ đi cùng nhau

Chúng mình còn hứa hẹn sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa nhau, anh nhỉ?

Tình yêu là thế, không phải cứ tìm thấy nhau là sẽ đi cùng nhau

Nhưng rồi giữa chúng mình nảy sinh một vài mâu thuẫn: anh yêu em bằng lý trí, em lại yêu anh bằng cả con tim...

Tình yêu là thế, không phải cứ tìm thấy nhau là sẽ đi cùng nhau

Khoảng cách giữa chúng mình bỗng ngày càng lớn...

 

Tình yêu là thế, không phải cứ tìm thấy nhau là sẽ đi cùng nhau

...cho đến một ngày, chúng mình biết không thể cùng nhau đi đến cuối con đường như đã hứa...

Tình yêu là thế, không phải cứ tìm thấy nhau là sẽ đi cùng nhau

...dù cả hai trái tim đều đớn đau, nhưng chúng ta phải chấp nhận thôi... Vì tình yêu là như thế, không phải cứ tìm ra nhau là có thể cùng nhau đi tới cuối con đường!

Mỗi ngày trên thế giới này có bao nhiêu câu chuyện tình yêu mới mẻ được bắt đầu? Có bao nhiêu cuộc tình sẽ đi đến hồi kết? Và trong số những cuộc tình đi đến hồi kết đó, có bao nhiêu cuộc tình là nụ cười, bao nhiêu cuộc tình chỉ là nước mắt?... Thế nên, chuyện của chúng ta có lẽ cũng chỉ là một câu chuyện rất nhỏ trong số đó, không có gì quá ồn ã và phô trương khi chúng ta chỉ là những hạt bụi nhỏ nhoi đã vô tình gặp nhau trong dòng đời này thôi.

Nhưng trên hết, câu chuyện đã từng xảy ra cũng để lại những kỷ niệm đẹp, để khi nhìn lại, chúng ta sẽ không bao giờ phải nói lời hối tiếc vì đã chọn gặp gỡ, yêu nhau, rồi... phải không?

Bestie.vn



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024