Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/07/2017 20:07 # 1
datspider
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 141/160 (88%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 14/04/2014
Bài gởi: 1341
Được cảm ơn: 67
Em yêu thêm ai chưa? Còn tôi thì vẫn chưa...


Cô gái tôi yêu em à, có phải đã lâu rồi chúng ta chưa nhìn thấy nhau rồi phải không, tôi thấy mệt mỗi khi lại nhớ đến em đấy. Rất mệt và mệt đến mức chỉ muốn ném em ra khỏi tâm trí của tôi lúc này. Tôi cứ muốn biết em đang yêu ai, đang thương nhớ ai. Chính xác hơn là có còn thương nhớ tôi lúc này không.

Tôi không muốn gọi em là người yêu cũ như bao người thường gọi, bởi vì tôi vẫn còn nhớ em, bởi vì những gì lúc trước của chúng ta vẫn in vào tâm trí của tôi khiến tôi không thể hết nhớ và yêu em, những dự định, những lời yêu, những lời hứa và cả những gì em thề hứa chẳng thể xóa nhòa kỉ niếm. Tôi chắc chắn rằng từ khi cơn gió bão ấy cuốn mất em và mất luôn tình yêu em thề hứa với tôi, em rất hạnh phúc. Nhiều lúc tôi nghĩ chẳng biết em sống có tốt không, có ổn không và đã nhớ tôi không. Em yêu ai chưa?? Còn tôi vẫn chưa thể yêu ai được.

Em yêu thêm ai chưa? Còn tôi thì vẫn chưa...

 

Sau khi em đi ra khỏi cuộc sống của tôi em thế nào, đã trải qua hết thăng trầm để trưởng thành hơn chưa, tình yêu của em thế nào, có còn trẻ con như xưa không, em còn thức khuy không, có còn hay bỏ bữa sợ béo không, có còn ham chơi mà quên mất giờ giấc không. Em có còn ghét ăn đồ cay không, có còn ngủ nướng và lười chẳng thổi cơm không. Em có hạnh phúc hơn lúc trước yêu tôi không cô gái.

Em biết không cô gái, có những điều tôi muốn nói với em từ rất lâu rằng tại sao tôi lại im lặng khi em nói chia tay. Đến giờ tôi sẽ nói em nghe vì sao tôi không níu, một phân là tôi muốn em nguôi giận và hai là bởi em còn quá trẻ con trong suy nghĩ, mỗi lúc giận hờn em buông câu chia tay quá nhanh. Mỗi lúc em sai em lại chẳng xin lỗi, nhưng tôi không giận vì em là cô gái của tôi, em luôn trách móc tôi rồi kéo hết những người đàn ông trên thế giới lại là một. ai yêu rồi cũng sẽ hiểu chẳng ai là mạnh mẽ trên đời khi đã thật lòng yêu một ai cả. Tất cả không giống như em thấy và nghĩ, tôi cũng là con người có trái tim và bộ não, tôi cũng biết buồn và lụy. Tôi không giống như em nói rằng '' Nhanh yêu chóng chán '' hay '' Đàn ông ai cũng mạnh mẽ, chia tay người này có thể yêu luôn người kia '' tôi không hề.

 

Em yêu thêm ai chưa? Còn tôi thì vẫn chưa...

Cô gái của tôi, sau cơn mưa trời sẽ nắng và đó là câu em luôn nói với tôi. Tôi không thể tiếp tục chờ em nguôi giận được nữa. Vì tôi biết suốt tháng qua trong lòng em vị trí mà tôi từ đặt ngay từ đầu thì giờ đã có người đạp đổ để thay tôi. Những gì tôi muốn nói trước khi quyết định quên em, chỉ mong em hãy trưởng thành và đừng để những gì không đáng có lung lay tâm trí như em đã từng làm với tôi. Hạnh phúc nhé cô gái từ giờ sẽ không còn là của tôi nữa, hãy làm những điều đúng đắn đừng để nhiều người tổn thương vì em.

Theo:guu.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024