Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/06/2017 21:06 # 1
datspider
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 141/160 (88%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 14/04/2014
Bài gởi: 1341
Được cảm ơn: 67
Níu làm gì thứ không phải thuộc về em...


Em có duyên với mấy con số 17 thật anh ạ! Ngày em với T. yêu nhau là ngày 17, ngày tụi em chia tay nhau là một ngày trước con số 17. Và ngày bất chợt mình xa nhau lại là ngày 17. Bất ngờ nhìn con số ấy và em cũng nghĩ vô tình mà thành ra đúng. Chúng ta sẽ đi theo kết quả đó. Bao lâu nay cảm xúc trong cả hai dường như đang biến mất...

Chẳng ai buồn nhắn tin xem người kia đang ở đâu. Em đã không còn quan tâm tối nay anh làm gì? Mình cùng nhau đi ăn tối chăng. Có những chuyện tưởng chừng nhỏ nhưng nó có vết rạn nứt thật, làm chúng mình xa nhau.

Níu làm gì thứ không phải thuộc về em...

 

 

Thật ra thì đó cũng là do chúng ta không hợp nhau thôi. Chúng ta đang đưa tay kéo một sơi dây hạnh phúc, nhưng bất chợt anh tìm thấy một con diều bay thật đẹp trên bầu trời, anh mải mê ngắm nhìn nó. Mải mê như thế,.. và sợi dây sắp tụt khỏi tay anh. Em đứng bên kia nhìn anh, với ánh mắt đăm chiêu ấy, con diều chắc trong anh đẹp lắm. Anh là người thích tự do bay bổng mà, con diều vốn phù hợp với anh lắm. Anh nên đi theo, ngắm nhìn và giữ nó cho riêng mình. Em nhìn thấy anh đang vui, đang hạnh phúc nên tay em bất chợt không muốn nắm giữ nữa, chỉ muốn buông ra thôi. Em thả hờ nhẹ nhàng, sợi dây tự chạy, đôi khi em muốn giữ nó lại nhưng thôi, níu làm gì thứ không phải thuộc về em. Nên trả nó về với vị trí ban đầu của nó anh ạ! Và em thả ra bước đi.

Níu làm gì thứ không phải thuộc về em...

Em vẫn nhớ những kỉ niệm đẹp của chúng ta và vẫn nhớ những kỉ niệm đẹp của anh với người con gái khác. Chúng ta chưa bao giờ ai ràng buộc ai cả, chưa bao giờ là gì của nhau cả anh nhỉ! Đôi khi muốn buông 1 câu anh làm gì đó? Nhưng lại thôi, nghẹn lòng anh ạ! Có là gì đâu mà hỏi, mà hỏi để làm gì? Để được gì? Ai cũng có bầu trời tự do riêng mà. Đến rồi lại đi, cầm lên rồi lại bỏ xuống.

 

Cuộc sống em giờ là chuỗi ngày bận rộn, em đã chọn nó để xa anh nhanh hơn, chọn nó để quên anh nhanh hơn. Em giờ buồn là lại chạy thể dục, tự học cách tạo niềm vui cho bản thân, tự học cách không quan tâm, không hỏi cũng không muốn hỏi. Cứ im lặng như thế, sống như thế sẽ hay hơn. Đừng biết quá nhiều sẽ làm mình mệt mỏi đúng không anh?

Níu làm gì thứ không phải thuộc về em...

Thứ chưa bao giờ là của em thì làm sao mất đi được. Hạnh phúc ấy là do em tự nghĩ ra thì nó có tồn tại đâu mà mất. Chúng ta vẫn sẽ là bạn, nhưng có đôi khi câu hỏi chào nhau cũng khó....

Theo: GUU.vn

 
 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024