Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/05/2017 09:05 # 1
datspider
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 141/160 (88%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 14/04/2014
Bài gởi: 1341
Được cảm ơn: 67
Phụ nữ lấy chồng như đánh một canh bạc...


Phụ nữ lấy chồng như đánh một canh bạc thông minh, xinh đẹp, giỏi giang cũng không bằng may mắn.

Câu này nghe đi nghe lại nhiều lần, lần nào cũng ngẫm.. rồi suy.. rồi lại thấm. Nó thấm vào máu tôi rồi hay sao ý, mỗi lần về nhà tôi cứ như bà cụ non lặp đi lặp lại câu này với "bà chị". Nửa an ủi "bà chị" mà cũng nửa để nhắc nhở chính bản thân mình. Ở cái tuổi gần ba mươi, tôi cũng chẳng ngại ngần với những ai đặt những câu hỏi liên quan đến chuyện kết hôn mà thẳng thừng tuyên bố "không sợ muộn, chỉ sợ nhầm".

Phụ nữ lấy chồng như đánh một canh bạc...

Nói đến ăn thua trong cờ bạc tôi nhớ đến câu của bác Tản Đà: "Ngồi vào bàn bạc mà chơi, ai không muốn được. Nhưng sao cho được chắc mà không thua. Thua rồi lại được, được rồi lại thua, đỏ đỏ đen đen, lên voi xuống chó. Trong năm canh hì hục, được hẳn vui, thua dễ bẳn, thường tình ai cũng như ai. Trời chưa sáng, đêm còn dài, thời đồng tiền trong tay, nhiều cũng chưa hẳn có, hết cũng chưa chắc không. Tất đến lúc đứng dậy ra về, còn gì mới là được."

Ngẫm nghĩ từ cờ bạc vào cuộc sống, tôi cảm thấy trong cuộc sống cũng như canh bài. Nhiều người nghĩ rằng họ đang sống trong hạnh phúc, yêu đúng người, kết hôn đúng người và được hy sinh cho đúng người mình yêu.... Nhưng, tưởng chừng "hạnh phúc" nhưng chưa chắc đã là hạnh phúc, tưởng chừng đã nắm giữ được "hạnh phúc" trong tay nhưng đã tuột từ lúc nào không hay biết.

 

Đó là những câu chuyện xung quanh cuộc sống mà tôi nhìn nhận ra được. Tôi nhìn thấy người chồng hôn lén bàn tay vợ trong buổi tiệc tại nhà một người bạn với khuôn mặt tinh nghịch và người vợ thì tràn đầy hạnh phúc, nhưng trước đó không ít lâu tôi cũng nhìn thấy anh chồng nắm tay một cô gái xinh đẹp khác vào một nhà hàng, họ tình tứ và say đắm bên nhau. Tôi chỉ nhếch miệng cười một cái và nghĩ "thật thật, giả giả, hư hư...thật đáng sợ".

Phụ nữ lấy chồng như đánh một canh bạc...

 

Tôi cũng đã nhìn thấy một cặp vợ chồng rất hạnh phúc, họ không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình trước người khác trong khi tuổi của họ đã ở hàng bốn mươi. Tôi ngưỡng mộ họ lắm và ao ước một hạnh phúc như vậy....mãi cho đến khi biết tin anh chồng ăn vụng và có đứa con riêng. Tôi lại nhếch miệng "thật thật, giả giả, hư hư...thật đáng sợ".

 

Thêm một câu chuyện nữa, một cặp tình nhân đang chuẩn bị cho ngày kết hôn sắp đến nhưng anh chàng vẫn âm thầm hẹn hò, nói yêu đương với một cô gái khác trong khi cô nàng đang hạnh phúc vì mình sắp bước vào thời khắc hạnh phúc nhất của người phụ nữ... Còn rất là nhiều câu chuyện mà tôi đã nhìn thấy. Tôi gọi đó là "hạnh phúc ảo". Liệu chúng ta đã, đang và sẽ trở thành nạn nhân của thứ hạnh phúc này không?

Một tờ báo thống kê rằng 99% đàn ông Việt Nam ngoại tình. Không biết thống kê này có chính xác hay không nhưng nếu chính xác thì tôi cũng tự đặt ra một câu hỏi: Phụ nữ từ đâu để 99% người đàn ông này ngoại tình?

Khổ nỗi "hôn nhân giống như một cái toilet, người bên trong thì muốn nhanh chóng thoát ra, người bên ngoài thì nôn nóng bước vào". Dù gì đi chăng nữa, mỗi người đều có khao khát "yêu và được yêu"....Cho nên "không vào hang hùm sao bắt được cọp con" và "không yêu sao biết hạnh phúc hay đau khổ".

Hạnh phúc không bao giờ đứng yên một chỗ để ta nắm giữ mãi....Xem hạnh phúc như những món ăn mà chúng ta cần phải lựa chọn nguyên liệu, gia vị và công thức một cách tỉ mỉ và nghệ thuật để mỗi ngày mang những hương vị khác nhau.

Theo: GUU.vn

 
 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024