Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/03/2017 07:03 # 1
datspider
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 141/160 (88%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 14/04/2014
Bài gởi: 1341
Được cảm ơn: 67
Em yêu anh, anh lại yêu người con gái khác...


Trong chúng ta khi đi qua thanh xuân ai rồi cũng sẽ gặp người mình yêu, người yêu mình và người mà ta sẽ có một tình yêu đẹp với họ là song phương mà không phải kiểu " giấc mơ chỉ của một người "

Thanh xuân của em thì cũng đã gặp được người yêu em nhưng nó chẳng có gì đáng nói vì cảm xúc cho cái tình yêu mà người ta dành cho mình chỉ là vui một ít vì có người quý mến còn hơn nữa thì chẳng có cảm xúc gì gọi là cảm mến lại, thậm chí nhiều lúc còn thấy phiền khi mình không yêu họ mà họ lại cứ xuất hiện trước mặt mình bằng nhiều cách.

Em yêu anh, anh lại yêu người con gái khác...

Và hình như nhân quả là có thật hay chỉ là một quy luật tất yếu của tự nhiên, khi em phụ người em không yêu thì em lại bị người em yêu phụ lại, vô tâm như em vô tâm với người kia, hờ hững và có khi còn cảm thấy phiền phức khi tim không có cảm xúc gì mà lại bằng mọi cách em cứ muốn đượcđi vào tim anh.

 

Nhiều lúc em tự hỏi " Mình yêu anh vì điều gì thế '' Và có một lầm lỗi nhỏ ngay từ phút đầu biết yêu anh thì em không hề hay biết anh đã có cho mình một tình yêu. Nếu biết trước thì em đã "tập xác định" rồi, em sẽ không để tim mình phải u mê như bây giờ đâu. Nhưng thật đúng là định mệnh, em lại "đóng vai" người yêu anh chứ không phải người anh yêu trong cái trò chơi của tạo hóa " Người ta - em - anh - Người ta ". Sẽ có một người yêu em thật sự, nhưng trong mắt xích này em lại yêu anh, nhưng anh lại yêu một người con gái khác và không phải là em.

Em yêu anh, anh lại yêu người con gái khác...

Trớ trêu quá phải không anh! Nhưng con người thì làm sao có thể nằm ngoài quy luật của tự nhiên ấy. Và thật là đáng thương cho những người đơn phương, những con đường một chiều đấy anh ạ!

 

Khi yêu anh rồi nhưng lại không được anh đáp lại, anh im lặng, im lặng đến khó hiểu. Anh không thể xem em là một người bạn bình thường, anh không cho em cơ hội đểđược nói chuyện với anh vì có lẽ anh nghĩ là nếu như anh coi như không biết gì cứ vô tư trò truyện với em thì em sẽ bị ngộ nhận, và em sẽ lại yêu anh hơn, lại thêm hi vọng hơn, để rồi rốt cuộc cuối cùng em sẽ chỉ nhận lại kết quả là phân số 0 trong cuộc tình đơn phương này.

Nhưng anh biết không, anh im lặng thôi thì chưa đủ, anh càng im lặng em càng nghĩ là chắc do anh khó xử và có khi em vẫn còn cơ hội điều quan trọng chỉ chờ vào thời gian. Em nghĩ thế nên em lại càng không thể im lặng, và em lại càng show up nhiều thứ hơn, em trở nên một con người khác hơn, nói nhiều hơn, tất cả cũng chỉ muốn anh chú ý, và làm gì cũng muốn anh biết đến, anh đọc được, anh nghe được, và những điều đó em làm như kiểu muốn minh chứng rằng em xứng đáng để được anh yêu.

Anh hiểu chứ?

Theo: GUU.vn

 
 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024