Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/08/2010 11:08 # 1
rockwar205
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 80/90 (89%)
Kĩ năng: 113/120 (94%)
Ngày gia nhập: 28/02/2010
Bài gởi: 440
Được cảm ơn: 773
câu chiện ...về giọt nước mắt !!!!


 
Có hai giọt nước mắt nhỏ cùng trôi dọc theo nhánh sông cuộc đời. Giọt nước mắt thứ nhất nói với giọt nước mắt thứ hai, “Tôi là giọt nước mắt của một cô gái rất yêu một người con trai nhưng đã đánh mất người cô ấy yêu quý. Thế còn bạn, bạn là ai?”. “Tớ ấy à, tớ là giọt nước mắt của cô gái đã giành được chàng trai ấy”.


Vậy đấy, tình yêu thật lạ. Tình Yêu là sự gắn kết vô điều kiện với một người có thể chẳng hoàn hảo chút nào. Người ta luôn cần có tình yêu, nhưng dường như tình yêu luôn gắn liền với sự đau khổ. Bạn sẽ say đắm và luôn muốn được nương tựa vào một người nào đó, nhưng bạn cũng trở nên mạnh mẽ hơn khi dám mở lòng mình ra để đón nhận những đau khổ mà tình yêu có thể mang lại. Chính nhờ tình yêu mà bạn có thể chịu đựng tất cả những khổ đau và có thể hi sinh bất cứ thứ gì cho người mình yêu. Bạn cũng sẽ có thể cảm thấy mình khờ dại và làm những điều mà thường ngày bạn cho rằng nó thật ngu ngốc. Đôi khi bạn yêu thật nhiều và cho đi cũng thật nhiều hơn cả chính bạn thân mình, nhưng bạn sẽ chỉ nhận ra được điều ấy khi người bạn yêu làm bạn đau khổ hoặc cả hai bắt đầu nói lời chia tay.

Lúc ấy, bạn sẽ chợt nhận ra rằng dường như một phần cơ thể mình đã theo cùng người ấy. Bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và một cảm giác trống rỗng bắt đầu xâm chiếm tâm hồn bạn.

Nước mắt sẽ cứ chực trào ra cho dù bạn đã cố gắng để mình không bật khóc. Dường như phần lớn nước mắt đã chảy trên thế gian này là khi người ta có được tình yêu, hoặc khi người ta lỡ đánh mất nó. Nước mắt sẽ khô đi, nhưng nó để lại một dấu lặng trong tim bạn thật lâu và cũng thật sâu. 
Đấy là những gì bạn sẽ nhận được khi đã quá yêu một người. Nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ hối tiếc vì đã dành nhiều tình cảm cho một ai đó vì đơn giản, một tình yêu không toan tính và không điều kiện luôn là điều đẹp nhất trên thế gian mà bạn có thể tạo ra. Tình yêu sẽ khiến bạn thật vui, nhưng nó cũng sẽ có thể làm cho bạn khóc thật nhiều. Và đó cũng là lý do tại sao những giọt nước mắt dành cho tình yêu luôn luôn đẹp đến thế.

♥::♥......♫::♫.....♪::♪.......
hay thì thanks e nha 

st



gieo gió gặp bão .....
                                                               ......ác giả ác báo !!...........

 

 
Các thành viên đã Thank rockwar205 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024