Vốn là loài động vật nghịch ngợm với tính cách đáng yêu, bất kỳ chú chó cưng nào cũng thường xuyên được chủ nhân chụp lại những khoảnh khắc vui nhộn của chúng. Và lần này, chú chó với chiếc lưỡi dài vắt sang một bên cùng đôi mắt to tròn đã trở thành tâm điểm của các thánh ảnh chế. Tuy rằng đáng yêu không phải cái tội nhưng bỗng dưng được nổi tiếng với hàng trăm bức ảnh thì cũng thật hãnh diện.
Photoshop khéo thế này thì ai còn tìm ra tôi đang ở đâu nữa?
Bóp đi, bóp nữa đi, lưỡi dài sẵn rồi.
Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia đứng chỉ nhìn.
Nguỵ trang kiểu này có thánh mới nhận ra được.
Đừng lo, mất lưỡi trái ta vẫn còn lưỡi phải.
Nhà bác học có đôi mắt long lanh và chiếc lưỡi dài nhất thế giới.
Một khi đua xe mà đã là sở thích thì đừng hỏi bố cháu là ai.
Chẳng hiểu sao từ nhân vật chính lại bị làm diễn viên quần chúng.
Cần lắm một điểm tựa, mỏi cổ lắm rồi.
Nhan sắc có hạn, thủ đoạn vô biên.
Thà mọc nhầm còn hơn bỏ sót.
Môi hở, xúc xích rơi.
Cậu ơi thương lấy tớ cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một đàn.
Hey, có nhớ tôi là ai không?
Quàng khăn đội mũ len ngồi rít điếu thuốc thì còn ai ngầu hơn được nữa.
Phong cách chủ đạo ngày hôm nay đó là lịch lãm, sang trọng và quý phái.
Làm ăn cẩu thả như thế mà được à?
Bìa album mà chất trên cành quất thế này thì thể nào cũng được mua ào ào cho xem.
(Nguồn: Distractify)