Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/04/2016 10:04 # 1
dustinle1994
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 50/200 (25%)
Kĩ năng: 7/100 (7%)
Ngày gia nhập: 12/01/2015
Bài gởi: 1950
Được cảm ơn: 457
"Chịu không nổi" với hình ảnh "đời là vạn ngày sầu" của cún cưng


Ngoài mấy biểu cảm đáng yêu dễ thương của các em cún khi đòi ăn, đòi được đi chơi, làm nũng, muốn được cưng nựng thì đã bao giờ bạn thấy thú cưng của mình mặt "buồn rười rượi" chưa? Chúng cũng có những biểu cảm như những anh chàng cô nàng bị thất tình, bị người yêu "đá đít" làm không ít người cũng phải "lắc đầu ngao ngán".


"Ba em tên Mừng, mẹ tên Vui mà khi sinh em ra, gặp bà đỡ tên Sầu nên đời em không bao giờ vui nổi đó mấy chế". (Ảnh: Internet)


Đời của chó có gì vui đâu! (Ảnh: Internet)


"Đi trốn cả thế giới".(Ảnh: Internet)


Chú chó Mali của một nhiếp ảnh gia người Đức nổi tiếng thế giới bởi sở hữu gương mặt buồn "bền vững". Lúc nào đôi mắt của Mali cũng ướt và khuôn mặt cũng trầm tư, buồn rười rượi.(Ảnh: Internet)


Remi cũng là một trong số những chú chó nổi tiếng mạng xã hội khi sở hữu gương mặt "đau thương tột cùng". Remi còn được nhiều người đặt tên là "chú chó mặt buồn nhất hành tinh".(Ảnh: Internet)

 


Chú chó giống Labrador màu socola này có đôi mắt buồn tới hút hồn người nhìn. Bạn không thể không "đau lòng" khi thấy "ẻm" đúng không? (Ảnh: Internet)


Chú chó Bob từng nổi tiếng trên mạng xã hội khi có thể sống hòa thuận trong nhà cùng với một chú chuột đồng và 8 chú vẹt. Không rõ Bob đang tâm sự gì với anh bạn chuột đồng nhưng có vẻ như "anh chàng" đang có nhiều điều "phiền não".(Ảnh: Internet)


"Hãy mặc kệ tôi. Đừng ai quan tâm tới tôi nữa".(Ảnh: Internet)


"Cô ấy bỏ em mà đi rồi. Cô ấy không còn thương em nữa".(Ảnh: Internet)


"Giờ em đã là vợ người ta".(Ảnh: Internet)


"Dẹp hết đi. Tôi mới là người đau khổ nhất trên đời này".(Ảnh: Internet)

 

Theo: yan.vn



Dustin Lê

K19CMUTPM4

https://www.facebook.com/dustin.le1994


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024