Rộ mod "Mùa Hè" thì phải "Màu Mè" đang hót hòn họt ở Đà Nẵng
Mùa hè đang đến rất gần rồi chúng bạn mình ơi! Cái nắng giòn tan, tiết trời oi ả, những cơn mưa chiều bất chợt… vân vân và mây mây và đó cũng chính là mùa du lịch, ăn chơi đang chào đón ta phía trước. Ai còn đang băn khoăn không biết ăn gì, ở đâu, du lịch chỗ nào cho thật “chất” thì lưu ngay bí kíp dưới đây nhé!
“Thiên đường” ăn uống màu mè siêu chất
1. Đến Dysan dimsum thưởng thức há cảo muôn sắc màu
Dimsum Dysan là thương hiệu khá nổi tiếng ở Đà Lạt đến nay đã có mặc ở Đà Nẵng. Quán này nằm trên đường Lý Tự Trọng, không gian tuy khiêm tốn nhưng được cái rất thoải mái, sạch sẽ. Chỗ ngồi cạnh những bước tường trang trí những chậu hoa bé xinh chắc chắn bạn trẻ thích check in khá thích nhỉ?
Điều đặc biệt là tất cả các khâu chế biến ở Dysan đều làm thủ công, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Màu sắc của disum có nguồn gốc từ thiên nhiên nên thực khách không cần lo lắng nhé!
Dimsum ở đây không bở nhưng cũng không quá dai, miếng bánh phải mềm mượt, bột ít, nhân nhiều được hấp nóng hổi, thơm phức, chấm nước tương mằn mặn khiến người thưởng thức lần đầu không dễ quên.
Ngoài dimsum ở đây còn có các loại sushi, bò cuộn phomat, mỳ ý bắp bò sốt tiêu xanh... cùng nhiều loại thức uống tên gọi rất kiêu như Violet Girl, Jamjar, Hell Boy, Yaout bơ – Phúc bổn tử… mùi vị các món này bạn không thể nhầm lẫn với bất kì quán nào đâu, vô cùng đặc trưng nha!
Giá cả ở quán khá hợp lý, một xửng dimsum với nhiều loại như sủi cảo tôm, bánh cuốn tôm, há cảo rực rỡ sắc màu chỉ từ 20-35k.
2. Đắm chìm trong ẩm thực Nhật tươi mát ở Fune sushi
Nằm gần khu vực Đại học Kinh tế, Fune sushi được bày trí khá đơn giản chỉ gồm những bộ bàn ghế gỗ nhỏ được kê cạnh nhau và khách ở quán đa phần là học sinh, sinh viên. Tuy không được sang trọng như các nhà hàng ẩm thực Nhật khác nhưng nói về độ chuẩn và ngon thì không phải bàn cãi nhiều.
Ở đây bếp được đặt ngay giữa quán nên bạn có thể vừa thưởng thức tinh hoa ẩm thực Nhật mà vừa được ngắm anh đầu bếp dễ thương trổ tài biểu diễn “nghệ thuật” luôn nhé. Không vì quán bình dân mà cách thức trình bày món ăn qua loa đâu. Ở đây cũng rất chú trọng cách trình không kém cạnh các nhà hàng Nhật khác tý nào.
Sushi cuộn ở đây cũng được lòng rất nhiều người. Từng miếng sushi được cuộn rất chắc chắn và đầy đặn. Nhất là món sushi cuộn tôm bơ, cá hồi cuộn bơ, từng bơ xanh ngắt lớp chồng lớp nhìn rất hấp dẫn. Đã tới quán thì nên thử món này.
3. Dắm chìm trong thế giới thú cưng cực thích Ritdo
Ritdo đây là cái tên khá mới trong café thú cưng ở Đà Nẵng. Đây vừa là quán vừa cafe, vừa là chỗ giao lưu chó mèo, vừa là spa cho thú cưng luôn đó. Ritdo có 2 tầng không gian đáng yêu rực rỡ sắc màu lắm nhé.
Tầng 1 là với tông màu hồng dễ thương là thiên đường dành cho những bạn yêu thích cũng cô cậu cún đáng yêu, siêu ngầu với đủ các thể loại “siêu mẫu bốn chân” ta có, tây có: Poodle với bộ lông xoăn đáng yêu, Chihuahua, Pug, Alaska, Husky Sibir nhìn tựa chó sói, Samoyed bộ lông trắng tinh, Chow Chow khí chất quý tộc, Ngao Tây Tạng…
Các cô cậu này rất dễ thương cứ thấy khách vào là quấn quýt, chào đón nồng nhiệt lắm, nịnh nọt các kiểu yêu lắm. Mặc dù các nhiều các em thú cưng nhưng quán rất sạch sẽ, các “cô cậu” cũng thơm tho chẳng có mùi gì đâu.
Tầng 2 thì rực rỡ sắc màu, mỗi góc một màu xanh lá, xanh dương, tím rồi đỏ… nhìn rất tươi sáng mang lại cảm giác hứng khởi cho mọi người khi đặt chân vào. Trên này còn có cả những chiếc xích đu, những hình vẽ tường rồi trang trí hoa lá cành muôn nơi… cứ đến là sẽ không thiếu hình mang về “sống ảo” đâu.
4. Những món ăn màu mè nhất định phải thử
Những món ăn không kém phần đặc sắc và màu mè cả về hương vị lẫn hình thức luôn có sức quyến rũ không thể chối từ. Những chiếc bánh tart trái cây nhỏ xinh, vỏ bánh xốp giòn, vị béo ngậy hòa thơm ngon của trứng và kem kết hợp với hương vị tự nhiên của trái cây tươi làm nên một chiếc bánh thật hoàn hảo.
Trời cứ nóng dần lên như thế này thì biết sống như thế nào nhỉ? Ước gì có ly tàu hủ mát lạnh với muôn sắc màu của trái cây, các loại thạch, flan… thì hấp dẫn biết chừng nào nhỉ.
@ljzzzj
Nhìn giỏ bánh trái cây đậu xanh handmade cute thế này làm sao mà chối từ đây!
“Sống ảo” triệu like nhất định phải ghé những nơi này
1. Cung văn hóa thiếu nhi
Có lẽ rủ nhau “so deep” ở cung văn hóa thiếu nhi chưa bao giờ hết hot nhỉ? Ngày ngày với những đổi mới, trau chuốt từng không gian, dạo quanh nơi này cả ngày cũng không hết hình đẹp.
@trankimhavi
Những mảng tường trắng, những ô cửa sắc màu, các mặt đứng trang trí bằng hình các con thú với gam màu nổi bật và rất ấn tượng.
@minhthuongvo_
@eny_1211
Những cánh hạc giấy, thỏ giấy, chó giấy với đủ màu sắc rực rỡ được chế tác hết sức tinh xảo trên nền gạch trắng đã gây ấn tượng mạnh và đưa những người chiêm ngưỡng như được trở về với thế giới tuổi thơ đầy sắc màu, sáng tạo và hồn nhiên...
@anh.thu.1302
@hanhhtrann
@hanhhtrann
2. Café bích họa đẹp không góc chết Soleado
Quán café đẹp thì Đà Nẵng không bao giờ thiếu. Ngày ngày không biết có bao nhiêu quán mới khai trương, phục vụ nhu cầu đa dạng của giới trẻ.
Soleado là một trong những quán mới toanh gần biển Phạm Văn Đồng. Nơi đây như một làng bích họa thu nhỏ ở Đà Nẵng.
Với không gian 2 tầng decor theo kiểu vườn kính không quá cầu kì, phong cách thiết kế khá thoáng tạo cảm giác thỏa mái, thoáng mát, xung quanh tường được vẽ giống kiểu làng Bích họa ở Tam Thanh vậy. Đặc biệt buổi tối lên đèn quán đẹp lung linh luôn.
3. Dạo sông Hàn checkin với con đường bích họa
Con đường nằm dưới chân cầu Rồng ở phía bờ Tây của dòng sông Hàn, tuy khá ngắn nhưng với sự độc đáo, thú vị nên đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo giới trẻ.
@vii.yoo
Xuyên suốt con đường chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh về cảnh biển. Những hình ảnh này được thể hiện một cách sinh động, rực rỡ qua sắc xanh của nền trời, của mặt nước và sắc vàng của bãi cát. Ngoài ra điểm xuyết là màu tràm, trung tính của những ngư cụ. Sự pha trộn màu sắc tinh tế tạo nên cảm giác sống động, thực tiễn giống hệt như lạc bước vào thế giới thực.
Tít
Nguồn: foody.vn