Cả nhà xem có giúp cho gia đình đc không nha và share giúp mình nha!
Kêu gọi những mạnh thường quân và các nhà hảo tâm hãy giúp em sống tốt những ngày còn lại, đó là lời thỉnh cầu của gia đình anh Trần Văn Hiền (SN 1989) và chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1990) để giúp con của anh chị và gia đình vượt qua khó khăn, đó là:
Em: Trần Thị Thanh Thuân
Sinh năm 2010
Hiện nay em và ba mẹ đang sống chung với bà ngoại tại Tổ Đoàn kết số 8, thôn Hà Đông, xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Năm nay em đã được ba tuổi nhưng em chỉ được 5kg, vẫn chưa biết nói, chưa biết cười và không hề có một hoạt động nào bình thường như những trẻ em khác do những căn bệnh quái ác đang đe dọa em. Dù còn quá nhỏ nhưng em đã mang trong người những căn bệnh: Bại não, tim bẩm sinh cộng với lao phổi.
Có thể nói mạng sống của em chỉ còn được tính từng ngày nữa thôi. Cả bố và mẹ em đều là những công nhân nhưng công việc không ổn định, việc chạy chữa cho em khá nhiều tốn kém mà gia đình đã cố hết sức nhưng chẳng đến đâu. Hiện giờ em chỉ chờ đợi ngày ra đi, nhưng những gì gia đình có thể lo cho em là quá ít ỏi. Em kHông thể ăn uống bình thường, chỉ dùng sữa để cầm chừng mạng sống cho mình. Hiện tại, bà ngoại lại quá khó khăn không giúp nhiều cho em được. Cả gia đình đều nằm trong diện hộ nghèo của xã mà lại gặp phải khó khăn này.
Mong tất cả mọi người cùng chung tay giúp sức cho em đươc thanh thản trong những giây phút cuối đời!
( Bên dưới là ảnh của em và bà ngoại, khi tôi đến thì ba mẹ em đã đi làm và chỉ có ba ngoại ở nhà chăm sóc cho em)