Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/07/2021 22:07 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Làm thế nào để thoát “ế”?


Dear.vn – Theo mình thì, Ế không phải là điều gì quá xấu hổ và đáng buồn. Điều đó không có nghĩa là bạn kém cỏi hay xui xẻo, mà chỉ là cái duyên của bạn chưa tới. Bạn vẫn còn rất trẻ, điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ không chỉ là tình yêu, mà còn là những phút giây tận hưởng cuộc sống tự do của riêng bạn. Nên yêu thương và chăm sóc cho bản thân mình trước. Thay vì buồn rầu, hãy mỉm cười, vì biết đâu có ai đó sẽ say mê nụ cười của bạn. Và tình yêu đang trên đường tới rất gần.

Một vài lời khuyên hữu ích dành riêng cho những người FA sau đây có thể giúp bạn phần nào.

Làm đẹp con người thật.

Đa số những cô nàng (thậm chí cả một số những anh chàng) độc thân đều rất chăm chỉ đăng những bức ảnh lung linh đã qua nhiều lần chỉnh sửa của mình lên Facebook, mong muốn tìm được những người hâm mộ nhan sắc của mình để thử duyên. Tuy nhiên một bức hình xinh xắn với mắt to tròn, da trắng bóc và bộ ngực gợi cảm không thể khiến cho người khác yêu bạn nếu lần gặp đầu tiên bạn đã khiến anh chàng (cô nàng) ngã ngửa vì ngoại hình khác xa so với hình đại diện trên Facebook.

Điều thiết thực bạn cần làm, là chăm sóc ngoại hình thật sự của mình. Sự xinh đẹp tự nhiên, tươi tắn chắc chắn sẽ ăn điểm tuyệt đối so với những bức ảnh “lừa tình” bạn trưng cho người khác xem trên mạng xã hội.

Bớt than thở.

Hầu hết các FA đều có triệu chứng chung là hay than thở, mức độ từ thông thường cho đến rất nghiêm trọng. Bạn cảm thấy cô đơn, bạn cảm thấy bất công vì người khác có đôi còn mình cứ lẻ bóng, bạn muốn nhanh chóng tìm được một người đồng cảm để yêu, để cặp đôi, hay thậm chí chỉ để cùng than thở. Tuy nhiên, chia sẻ quá nhiều về sự “ế” của mình lại phản tác dụng, bởi việc bạn “ế” trong mắt dư luận vốn không có gì hay ho, nên nếu kêu ca phàn nàn, bất mãn quá nhiều sẽ hình thành những suy nghĩ tiêu cực của người khác về bạn. Liệu bạn có muốn mối khi nhớ đến bạn, người ta sẽ chỉ nghĩ đến việc: “cô này/anh này chán quá nên không ai thèm yêu”?

Hãy chủ động.

Một bộ phận không nhỏ trong những “bệnh nhân FA” là người yêu đơn phương. Và hậu hết trong số đó yêu đơn phương là vì không dám nói ra tình cảm của mình, hoặc không cố gắng để chiếm lấy tình yêu.

Những cô gái thường thiếu tự tin về ngoại hình. Còn những chàng trai lại thường tự ti về tiền bạc. Trong thâm tâm của những đối tượng này, dường như có một bức tường ngăn cách họ đến với người trong mộng. Họ thường nghĩ mình không xứng với người kia, hay sợ bị từ chối sẽ không chịu đựng được cảm giác thất tình. Và rồi họ lại càng chui sâu vào vỏ ốc, càng tự ti, càng thụt lùi so với người ấy, và càng “ế”.

Vấn đề nằm ở chỗ rào cản ấy phần lớn là do họ tự tạo áp lực tinh thần cho chính mình.

Tuổi trẻ là để thay đổi mình, để trải nghiệm và dũng cảm giành lấy cho mình một tình yêu. Nếu bạn cứ lo sợ, nếu bạn không dám yêu, thì đừng hỏi vì sao mình “ế”.

Tận hưởng cuộc sống.

Và cuối cùng, “ế” không phải là điều gì quá xấu hổ và đáng buồn. Điều đó không có nghĩa là bạn kém cỏi hay xui xẻo, mà chỉ là cái duyên của bạn chưa tới. Hãy ra khỏi cái góc ủ dột cô đơn và mở ra những cánh cửa tươi mới, ngập tràn sức sống. Bạn vẫn còn rất trẻ, điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ không chỉ là tình yêu, mà còn là những phút giây tận hưởng cuộc sống tự do của riêng bạn. Hãy yêu thương và chăm sóc cho bản thân mình trước. Một quý cô hay một người đàn ông tự tin, vui vẻ, luôn hấp dẫn mọi ánh nhìn.

Thay vì buồn rầu, hãy mỉm cười, vì biết đâu có ai đó sẽ say mê nụ cười của bạn. Và tình yêu đang trên đường tới rất gần.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024