Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/07/2016 19:07 # 1
tuthithuygiang
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 180/190 (95%)
Kĩ năng: 16/30 (53%)
Ngày gia nhập: 30/05/2016
Bài gởi: 1890
Được cảm ơn: 46
Từ bỏ không phải là yếu đuối, từ bỏ là để cho mình cơ hội tốt hơn...


 

Trong tình yêu thì làm gì có chuyện phân biệt người đến trước, người đến sau, ai được yêu nhiều hơn người đó thắng. Cái thứ tình cảm của anh em đã phải chia đôi cho người khác thậm chí em nhường lại cho họ - người người thứ 3. Em không đổ lỗi cho người thứ 3 mà lỗi tại chúng ta. Chính chúng ta đã tạo khoảng cách cho người thứ 3 xen vào. Và chúng ta đã tạo ra người thứ 3 Người ta nói " sự thật có thể khiến chúng ta đau khổ trong một lúc nhưng nỗi đau mà phải trải qua khi bị lừa dối sẽ kéo lê đến hết đời " Đang yêu và bị phản bội quả thật là tội nghiệp.
Chúng ta vốn dĩ đã không hợp nhau ngay từ đầu và tình cảm của chúng ta như một trò đùa. Tiếc rằng chúng ta nhận ra điều này quá muộn. Anh còn nhớ anh đã từng hứa " Anh sẽ đợi em " và em một cô gái đã từng tin, từng đặt hy vọng và chắc rằng anh sẽ làm được.
 
Nhưng cái dại khờ của em là tin nhất thời vào câu nói đầy ngọt ngào viển vông của anh. Để rồi lúc em tin tưởng và yêu thương anh nhất anh lại rời xa em một cách thật nhẫn tâm bằng cách phản bội em. "Anh xin lỗi" câu nói đó của anh phát ra không hối hận hay một chút luyến tiếc cũng không có.
 
Từ bỏ không phải là yếu đuối, từ bỏ là để cho mình cơ hội tốt hơn...
 
 
Cảm giác đó hụt hẫng đau đến như muốn chết đi khi bị phản bội. Liệu có bao giờ anh nghĩ cho em?
 
Cái thứ tình cảm của anh em đã phải chia đôi cho người khác thậm chí em nhường lại cho họ - người người thứ 3. Em không đổ lỗi cho người thứ 3 mà lỗi tại chúng ta. Chính chúng ta đã tạo khoảng cách cho người thứ 3 xen vào. Và chúng ta đã tạo ra người thứ 3
 
Người ta nói " sự thật có thể khiến chúng ta đau khổ trong một lúc nhưng nỗi đau mà phải trải qua khi bị lừa dối sẽ kéo lê đến hết đời " Đang yêu và bị phản bội quả thật là tội nghiệp.
 
Có bao giờ anh đã từng nghĩ một người con gái như em đã đau khổ biết nhường nào và anh đã từng nghĩ khi anh làm vậy với em chưa?
 
Từ bỏ không phải là yếu đuối, từ bỏ là để cho mình cơ hội tốt hơn...
 
 
Là lỗi tại em lỗi tại em tin tưởng và ngu ngốc quá nhiều để giờ đây khi đã đặt cược tất cả những gì mình đang có và mất đi trong nháy mắt
 
Cũng giống như càng thân thiết, càng tin tưởng thì lại bị phản bội một cách đau đớn.
 
Biết làm gì ngoài mạnh mẽ hơn
 
Chấp nhận và học cách từ bỏ
 
Từ bỏ không phải là yếu đuối, từ bỏ là để cho mình cơ hội tốt hơn.
Nguồn: guu.vn


Hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng ta sống


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024