Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/02/2024 20:02 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Nghệ thuật yêu


14 tháng 2, một ngày tràn ngập tình yêu, bạn đang thế nào trong ngày lãng mạn này?
Có thể bạn cùng người đó trải qua một buổi tối ngọt ngào; 
Có thể bạn vẫn còn bận rộn với bộn bề công việc; 
Có thể bạn đang tự ôm chặt lấy mình trong nỗi tổn thương vừa xảy ra; 
Có thể bạn đang giấu nỗi buồn thầm thương trộm nhớ một ai đấy; 
Có thể những việc đó đang chiếm hữu toàn bộ trí não bạn, khiến bạn lãng quên đi một điều hết sức quan trọng khác mà bấy nay bạn đã phớt lờ đi. 
Oscar Wilde từng nói: “Yêu bản thân là khởi đầu cho một mối tình lãng mạn trọn đời”.
Hôm nay, trong ngày đặc biệt này, Better Version muốn nhắn nhủ với bạn một điều rằng: đừng quên yêu thương bản thân nhiều hơn, chiều chuộng bản thân nhiều hơn.
Dù có ai tỏ tình với bạn hay không thì hãy nhớ nói một câu “Tôi yêu bạn” với chính mình, người mà đã vất vả bấy lâu nay.
Gửi cho mình một bó hoa, mua cho mình một món quà yêu thích hoặc một phần thưởng mà bạn đã mong đợi từ lâu.
Khi bạn bắt đầu yêu chính mình, bạn sẽ thấy rằng cả thế giới đều thầm yêu bạn.
Hãy dành cho mình một nụ cười rực rỡ trong hôm nay. 
Đừng chìm đắm trong nỗi đau mất mát, cũng đừng lạc mình vào vinh quang của tương lai.
Đừng cố tình ép buộc và phải có được theo mong muốn, hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
Mình tin rằng mỗi bông hoa nở rồi tàn đều có sứ mệnh và đích đến riêng của nó. Một ngày nào đó, thời gian sẽ cho chúng ta biết, tất cả những gì bạn trải qua đều là của cải của bạn, có thứ có thể trân trọng, có thứ có thể lãng quên.
Bạn có thể buông bất cứ thứ gì, nhưng duy nhất có một điều bạn không thể nào bỏ, đó là tình yêu dành cho chính bạn. 
Chúc bạn một ngày Lễ tình yêu trọn tình yêu thực sự. 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024