Từ Wembley qua White Hart Lane, nếu đấy là hai nơi được nói đến nhiều nhất trong mấy ngày qua kể từ thời điểm Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh và Harry Redknapp của Tottenham được xem như là ứng cử viên thay thế xứng đáng nhất, người ta không thể không hướng về phía bắc khi tâm điểm của vòng 25 Premier League vào cuối tuần này chính là trận đại chiến giữa Man United và Liverpool.
Sau cùng thì tất cả đã chờ đợi cuộc đối đầu này từ 4 tháng qua, không phải vì hai đội bất phân thắng bại ở Anfield vào ngày 15/10 mà vì cái bắt tay giữa Luis Suarez với Patrice Evra. Vụ phân biệt chủng tộc ở lượt đi 4 tháng trước đã khiến Suarez phải nhận một án phạt rất nặng từ FA là 8 trận bị treo giò. Tuy nhiên, dù Liverpool và Man United đã tái đấu ở FA Cup hồi đầu tháng 1 hay Suarez đã thi đấu trở lại từ vòng 24, người hâm mộ vẫn chờ xem liệu tiền đạo người Uruguay có bắt tay Evra theo đúng thủ tục của FA hay không. Trận đại chiến vì thế vẫn giữ nguyên sức hấp dẫn như tên gọi của nó, nhất là vào lúc này, kết quả của nó đều có ý nghĩa quan trọng với cả hai. Nói chính xác thì Premier League giờ là cơ hội duy nhất để Man United cứu vãn cả mùa bóng sau những thất bại của họ ở Champions League, Carling và FA Cup, ít nhất là cho đến khi họ bắt đầu bước vào một mặt trận rất xa lạ vào cuối tháng này là Europa League.
Cũng chính vì Premier League là ưu tiên số 1 nên cú sảy chân vừa rồi tại Chelsea đã buộc Man United phải thắng vào đêm nay. Khoảng cách giữa họ và người láng giềng Man City chỉ là 2 điểm nhưng lợi thế đá trước và cơ hội gây sức ép lên The Citizens sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết nếu Qủy đỏ không vượt qua được Liverpool. Ngược lại, một trận hòa, chưa nói gì đến việc thất bại, có thể khiến họ rớt lại xa hơn đội bóng của Roberto Mancini, đội sẽ có chuyến làm khách ở Aston Villa vào đêm Chủ nhật.
Một sức ép như thế sẽ khiến các Manucian không khỏi lo ngại cho đội nhà. Nỗi lo đó là hoàn toàn có cơ sở khi họ chứng kiến hàng thủ Man United để lọt lưới 3 bàn trong trận hòa với Chelsea. Đổi lại, cơ hội cho Qủy đỏ phục thù ở FA Cup cũng rất lớn. Về tâm lý, họ đang rất tự tin sau cú ngược dòng ở Stamford Bridge. Về lực lượng, sự trở lại trước đó của Wayne Rooney, Ashley Young và có thể là Tom Cleverley trong trận đại chiến sẽ giúp Alex Ferguson có thêm nhiều lựa chọn. Về mặt thống kê, Man United đã thắng 6 trong 7 trận đối đầu gần đây giữa hai đội ở Old Trafford, ngoại trừ thất bại 1-4 vào tháng 3/2009.
Trong khi đó, đá cúp có vẻ như phù hợp hơn với Liverpool ở mùa giải năm nay và giải thích tại sao họ đã loại Chelsea, Man City để tiến vào chung kết Carling Cup, đánh bại Man United ở vòng 4 FA Cup. Ngược lại, mục tiêu chính của Dalglish tại Premier League vẫn còn rất dang dở. Lý do thì có nhiều và dễ thấy nhất là đoàn quân Đỏ đã đánh mất một số điểm đáng kể trên sân nhà. Trận hòa Tottenham 0-0 hồi đầu tuần là lần thứ 8 The Reds không thể tiêu diệt các đội khách ở Anfield, kể cả khi đó là Swansea, Norwich hay Stoke.
Sau cùng thì thành tích của Liverpool trên sân khách là tốt hơn trên sân nhà, với 6 trận thắng so với 4. Vì thế, các Kopite đang hy vọng đội bóng của Dalglish sẽ tiếp tục duy trì xu thế này ở Old Trafford, sau khi họ từng thắng ở Arsenal, Everton, Chelsea, Aston Villa...
Dự kiến đội hình
bóng đá - kết quả bóng đá -lịch thi đấu bóng đá - tỷ lệ kèo trận đấu - xem bóng đá - tip bóng đá tốt nhất - tin tức bóng đá - video bóng đá
Dự đoán: 2-1