Ở hai đêm thi trực tiếp vào ngày 9 và 16/9, thí sinh nhận nhiều nhận xét tích cực của giám khảo Huy Tuấn, . Các tiết mục của Lamoon có phong cách riêng thông qua cách chọn bài, trình diễn, trang phục. Theo Mỹ Tâm, thí sinh xứng đáng đi sâu tại cuộc thi vì có màu sắc thú vị trong chín gương mặt ở chung kết. Diễm Hằng Lamoon thể hiện "Mắt nai cha cha cha" - bản hit của Hồng Ngọc tại sân khấu liveshow 2. Sỹ Luân - tác giả ca khúc - nói hài lòng bởi thí sinh mang đến làn gió mới cho nhạc phẩm sau 25 năm. Video: Cát Tiên Sa Cô tên thật Nguyễn Lê Diễm Hằng, 20 tuổi, cựu học sinh THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam. Diễm Hằng từng đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, đậu á khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, chuyên ngành diễn viên. Lamoon từng là vocalist, hoạt động tại Nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng. Tại vòng vé vàng hồi tháng 7, Diễm Hằng chưa phải là thí sinh được đánh giá cao về giọng hát, kỹ thuật xử lý. Tuy nhiên, nét trong trẻo, phong cách trình diễn tự tin là điểm cộng khiến giám khảo quyết định trao cơ hội đi tiếp. Qua các vòng nhà hát, đêm nhạc thần tượng, liveshow, thí sinh dần phát huy điểm mạnh. Thí sinh hóa thân Cinderella (Lọ Lem) thể hiện "Vì yêu cứ đâm đầu" tại vòng thi dành cho top 15 ở Phú Quốc. Video: Cát Tiên Sa Diễm Hằng đầu tư trang phục khi xuất hiện, thường cosplay các nhân vật hoạt hình, truyện tranh hay phim ảnh. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận xét sự lựa chọn của Lamoon thông minh. Khi kết hợp phong cách với chất giọng "baby voice", thí sinh tạo nên sự tươi mới, khiến khán giả dễ nhớ mặt dù không có giọng hát "khủng". Nghệ danh Lamoon của cô lấy cảm hứng từ hình ảnh Thủy thủ mặt trăng. Diễm Hằng nói: "Tôi cảm nhận bản thân và nhân vật này có sự tương đồng, có năng lượng tích cực, muốn lan tỏa đến mọi người". Diễm Hằng hát "Noọng ơi" chất liệu Tây Bắc tại đêm thi liveshow 1. Cô gặp hạn chế ở các nốt cao, tuy nhiên được giám khảo khen tươi mới, không bị một màu. Video: Cát Tiên Sa Diễm Hằng còn có khả năng sáng tác, tự viết lời và đọc rap trong nhiều tiết mục.