Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/06/2023 21:06 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Đôi mắt của em


Nếu hôm nay bạn thấy bản thân mình bất hạnh, hãy đọc bài này.

Lúc trưa mình có đi siêu thị và vô tình bắt gặp được người mẹ cùng cô con gái nhỏ cũng đi mua ít sữa vào lúc đấy. Nhìn dáng vẻ cùng với trang phục thì mình loáng thoáng đoán gia cảnh họ có chút khó khăn, nhưng điều đó không phải điều mình muốn nói, mà ở đây là đứa bé.

Em chạy lon ton dưới chân mẹ, em nhỏ, mái tóc mỏng che nửa mặt nhưng nhìn em rất vui vẻ.

Lúc tính tiền mình lại gặp 2 mẹ con, lúc này em đứng trước mình, đứa nhỏ vẫn lăng xăng vui vẻ với cái thú vui trẻ con do chính em tạo ra, rồi em ngước lên nhìn mình, lúc này mình mới nhận ra trên khuông mặt xinh đẹp đó em thiếu một bên mắt.

Đứa bé vẫn vô tư nhìn mình và nở nụ cười. Em xinh lắm, mắt em sáng lên, môi thì nhoẻn nụ cười ngây thơ.

Không biết sao lúc đấy mình lại chạnh lòng. Đáng lẽ ở cái tuổi này em đang được đến trường mẫu giáo cùng các bạn nhưng em đang cùng mẹ đi mưu sinh. Đáng lẽ đôi chân nhỏ bé đó phải được bảo vệ trong một chiếc giày xinh đẹp nhưng ngay cả bộ đồ em mặt vốn phải chấp vá từ 2 3 bộ đồ khác nhau,... đáng lẽ em phải được có nhiều thứ hơn nữa nhưng em vẫn cười, rất tươi.

Mắt phải em sáng lên khi thấy tôi cười lại với em. Vậy ai mới là người bất hạnh?

Đôi khi mình giằng co với những điều nhỏ xíu trong cuộc sống của mình nhưng nhìn ngoài kia những đứa trẻ nhỏ vẫn mỉm cười với đôi chân trần non nớt, với bộ quần áo lắm lem,...

Mình chỉ ước, cuộc đời sẽ đối xử nhẹ nhàng với em, hy vọng em sẽ luôn cười như vậy vì em xinh lắm.

Nếu bạn thấy bản thân mình chưa đầy đủ. Hãy bước ra ngoài và quan sát cuộc sống của những cuộc đời xung quanh mình. Và rồi bạn sẽ nhận ra, bản thân mình vốn "đã có rất nhiều"...




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024