Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/12/2021 10:12 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
CỐ GẮNG LÀ CHƯA ĐỦ, CẦN CÓ MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG RÕ RÀNG


Chào các bạn, mình là cựu sinh viên, khoa KDQT
Cho đến dạo gần đây mình bị stress thực sự, sống không mục tiêu và không biết mình muốn trở thành người như thế nào. Mình càng hoài nghi bản thân hơn khi được nhà tuyển dụng hỏi “5 năm nữa em sẽ là người như thế nào?”. Mình thực sự đứng hình, không phải vì câu hỏi quá hóc búa, mà có lẽ do mình đã quá thờ ơ với tương lai?
Thời sinh viên mình sống rất vội, cố học nhanh để cho xong còn ra trường đi làm, tối về dạy kín tuần để có tiền trang trải cuộc sống. Nhưng hồiđó chỉ lo lấy 1 cái bằng giỏi và kiếm tiền tranh trải cuộc sống.. Rồi chuỗi ngày tẻ nhạt ấy cũng qua
Giờ mình đã đi làm, mấy tháng nữa tròn 22 tuổi. Cuộc sống đỡ cực hơn trước, lương trừ đi bảo hiểm về tay được hơn 8tr, không mấy thoải mái.. Về quê toàn bị lấy ra làm tấm gương "xấu" cho các em họ: "đấy anh X thời học sinh học chăm thế, học trường top ra mà lương cũng chỉ có thế". Mình cũng bỏ ngoài tai thôi, vì mình chấp nhận cất cái bằng KT đi làm trái ngành, bắt đầu lại từ số 0 ở ngành hiện tại.
Mình cũng chấp nhận sống chậm lại để nghĩ xem thực sự mình muốn gì, mình muốn trở thành người như thế nào.
Cố gắng trau dồi chuyên môn, thành expert ở ngành đang làm? Mình cũng ko sure.
Quay lại làm nhân viên chứng từ? Chắc chắn là không.
Cố gắng đi du học? Tiền đâu ra, chắc chắn năng lực của mình ko xuất chúng đến mức được học bổng toàn phần, du học ngành gì bây giờ.
Tham gia các khoá học Marketing bên ngoài và tìm kiếm cơ hội? Mình nghĩ là khá muộn và khó cạnh tranh với các bạn 18-20
Tìm một người bầu bạn vì FA lâu quá rồi? Khó ghê, đời mình chưa bg được ai thích hay tỏ tình, mình cũng chả thích ai để mà có động lực phấn đấu cưa đổ người ta.
Bỏ hết đi start-up? Mình cũng chưa thực sự nhắm được cái gì tiềm năng để làm.
Về tỉnh nhà phát triển quê hương? Đã thử tìm những ko kiếm được việc gì hợp với bản thân.
Bỏ Hà Nội đến xứ khác (Nam Tiến hoặc Trung Tiến) tìm cơ hội mới? Mình còn gia đình cần mình, thật khó để dứt áo ra đi, đi xa như vậy
Mình chán nản, buồn rầu, vô vọng kinh khủng vì mình sống chẳng có mục tiêu, vất vưởng qua ngày, không biết làm gì tiếp theo. Nửa đêm lạch cạch gõ mấy dòng này, hy vọng được đăng, hy vọng có ai đó ko thấy mình nói quá lan man để có thể chỉ cho mình chút phương hướng hoặc đơn giản là được mọi người lắng nghe
Haizzzz :((

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024