NHỚ TÂY NGUYÊN!
Mưa, mưa, mưa...
Mưa hoài đêm vắng
Có một người thầm lặng
Nhớ Tây Nguyên!
Tây Nguyên những ngày cuối mùa mưa
Hoa dã quỳ nở vàng rực đồi núi
Gió đại ngàn hoan ca vi vút thổi
Nắng đã về, ơi nắng vàng Tây Nguyên
Nhớ Tây Nguyên!
Nhớ mảnh đất Bazan
Nhớ con đường bung biêng những dốc
Nhớ những buổi đạp xe đi học
Ai bên Ta...
Nhớ những vườn cà phê xanh thẳm
Trái trĩu cành đỏ một góc trời riêng
Rừng cao su bạt ngàn vô biên
Trãi dài, trãi dài...chân trời nhỏ lại
Nhớ người Tây Nguyên
Những con người đen da vì nắng
Mãi thầm lặng...
Làm đẹp đại ngàn xanh
(Mùa khô 2004)