Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/02/2015 16:02 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Blog Radio : Tạm biệt ngày hôm qua


Các bạn thân mến, tình yêu là thứ tình cảm nặng nhất nhưng cũng nhẹ nhất, người ta có thể cùng nhau đi hết cuộc đời, nhưng chặng đường hạnh phúc cũng có thể đứt gãy bất cứ lúc nào. Hạnh phúc đôi khi rất mong manh. Và cánh cửa sau những kí ức bộn bề nên khép lại để mở ra một ngày mai tươi sáng hơn. 

Nguồn: youtube.com



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Các thành viên đã Thank vnrleo28 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024