MỌI NGƯỜI CẢNH GIÁC
Ai đi về khuya cẩn thận, bữa ny Đà Nẵng mình có màn dàn cảnh cướp xe (giống vụ Hương mắt lồi ở SG)
Nhà mình 2 vụ r:
1, Cháu của nhân viên mình đi chơi về, bị 2 thằng chặn xe, còn kêu nó mới gây tai nạn r bỏ chạy, lôi giựt ngược, "mấy a để e gọi ba e vs", "không gọi gì hết mày bỏ xe đó đi tới chỗ tông xe", "bớ người ta...". Mọi ng kéo tới là chúng tản dần đi.
2, Ba mẹ con, bố đi 1 xe, mẹ và con 1 xe tới lấy hàng nhà cô mình. Ông bố thì vô trong nhận, 2 mẹ con ở ngoài chờ, tự nhiên có 2 thằng tới tát đứa con mấy tai, "mẹ mày thiếu nợ tiền sao ko trả", "ơ mấy a, chúng tôi ở hội an mới ra, thiếu nợ gì đâu" cái ông bố chạy ra "mấy người làm gì đó", cái bọn chúng tản ra dần r chạy lun.
CÓ 1 SỐ ĐIỂM CHUNG TRONG 2 VỤ NÀY ĐỂ MỌI NG NHẬN DẠNG:
1 chúng luôn tấp xe chúng ta, cho dù ta đi xe gì, xe xịn hay rẻ (th1 là con gái đi ab, còn 2 là 2 mẹ con đi wave) r nói bài lai, đại khái là chúng ta làm việc j xấu
2 chúng đi thường là 4-5ng, lúc đầu 2ng tấp xe, sau đó thêm 2-3 thằng nữa chạy tới (chú ý hùi nãy mình thấy có 1 tên rất mập và to, cao gần 1m8)
TRONG MẤY TRƯỜNG HỢP NÀY MÌNH KHUYÊN MỌI NG LA CÀNG TO CÀNG TỐT
VD: "bớ ng ta dàn cảnh cướp xe nè"
Vs cố gắng đem theo dao da năng hay thanh sắt gì nhỏ mà nặng nặng (không giống vũ khí nhé, không công an hỏi thăm lại rước hoạ)
MẤY BẠN XEM ẢNH NHÉ
Mình dùng 1 dao cá nhân đa năng & 1 thanh quay giấy của máy fax.
Mọi ng đọc cái này hãy giúp mình chia sẻ lên tường để mọi ng cùng biết và đề phòng nhé
Cám ơn và chúc mọi ng may mắn Biểu tượng cảm xúc unsure