Vào một buổi trưa hè, tôi đang rong ruổi tắm nắng cùng chú ngựa sắt với đồng sự của mình, đang tận hưởng làn gió vi vi vu vu man mát bông dưng tôi cảm nhận thấy mùi thơm thoang thoảng của một ai đó, tôi ngước mặt nhìn về phía xa xa và tôi phát hiện ra đó là nàng Biển, mùi hương đó là của nàng, tôi không thể kìm lòng mình trước nàng, vội cho ngựa sắt dừng lại cùng đồng sự xuống tạo dáng, khoe sắc trước nàng, tôi cũng chợt phát hiện ra tôi yêu nàng từ lâu lắm rồi, và chưa co khi nào tôi cảm thấy nàng đẹp đến vậy. Thế là chiều nào tôi cũng muốn gặp nàng, đắm chìm mình vào lòng nàng, ôi nàng Biển Yêu dấu của Tôi ơi!
Và đây là sẳn phẩm mà tôi phối kết hợp với nàng: