Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/03/2017 19:03 # 1
vothivan
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 4/320 (1%)
Kĩ năng: 75/110 (68%)
Ngày gia nhập: 22/03/2014
Bài gởi: 4964
Được cảm ơn: 625
Loạt nỗi khổ chỉ con gái mới thực sự thấu hiểu!


Bạn có biết mỗi ngày con gái phải đối diện với những nỗi khổ như thế nào không?

 

Ai là người nghĩ ra cái câu "Là con gái thật tuyệt" nhỉ? Dám cá là người ấy không phải con gái rồi vì làm con gái khổ lắm, chắc chắn luôn. Biết là ai cũng nỗi phiền não riêng nhưng hằng ngày, con gái phải đối diện với một trăm, một nghìn, một vạn, một tỉ cái khổ mà không phải ai cũng hiểu.

Vậy nên là trước khi than vãn con gái hay kêu ca, hãy xem clip ngắn này trước đi để biết được những nỗi khổ mà chị em phụ nữ vẫn phải chịu đựng nhé!

 

Xem xong clip chắc hẳn bạn gái nào cũng gật gù: "Mình đây rồi! Chính là mình đây rồi!" còn các chàng trai thì nghệt mặt ra cho coi. Clip hơn 1 phút ở trên mới chỉ điểm ra được một vài nỗi khổ điển hình mà con gái vẫn phải vật lộn thôi đấy! 

Chỉ riêng những vấn đề liên quan đến mái tóc của con gái thôi đã có hàng tá rồi: Tóc ngắn thì sáng ngủ dậy đầu như cái ổ rơm, tóc dài mà ra gió thì ôi thôi, đúng chuẩn nữ thần... kinh; đến cái dây buộc tóc nó cũng không tha cho con gái khi hơi tí thì mất, hơi tí thì đứt, buộc 2 vòng thì lỏng mà buộc 3 vòng thì chặt... Hết mái tóc, con gái còn gặp rắc rối với đống giày dép và trang phục đặc trưng của con gái nữ chứ. Thỉnh thoảng muốn điệu cho ra dáng con gái một tí cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần "cạp đất" bất cứ lúc nào khi đi trên đôi giày cao gót, rồi phải chú ý che chắn khi đổi style mặc váy áo sexy...

Loạt nỗi khổ chỉ con gái mới thực sự thấu hiểu! - Ảnh 2.

Ra gió thì không có kiểu tóc bay xinh đẹp đâu, chỉ có rối bù và đập vào mặt đau điếng thôi

Loạt nỗi khổ chỉ con gái mới thực sự thấu hiểu! - Ảnh 3.

Đến cái chun buộc tóc cũng suốt ngày bắt nạt con gái

Loạt nỗi khổ chỉ con gái mới thực sự thấu hiểu! - Ảnh 4.

Trong số những nỗi khổ không tên của con gái, cái vụ "đèn đỏ" có lẽ là khó chịu nhất! Tốn tiền thôi chưa đủ, lại còn bất tiện rồi đau đớn nữa. Thế nên, nếu một ngày đẹp trời, bạn thấy mặt con gái cứ càu cạu, hỏi không nói, hơi tí là gắt gỏng thì hãy thông cảm cho cô ấy nhé, người ta chỉ đang đến ngày-mà-ai-cũng-biết-là-ngày-gì-đấy thôi.

Loạt nỗi khổ chỉ con gái mới thực sự thấu hiểu! - Ảnh 5.
Loạt nỗi khổ chỉ con gái mới thực sự thấu hiểu! - Ảnh 6.
Loạt nỗi khổ chỉ con gái mới thực sự thấu hiểu! - Ảnh 7.
 
Nguồn: kenh14.vn

 



Cứ đi rồi sẽ đến! 

Facebook: facebook.com/vothivanqb94

Gmail: vothivanqb94@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024